Lại bàn về ý thức
Lại bàn về ý thức
BTO- Cho đến chiều
hôm qua 24/2, Bình Thuận đã liên tiếp 348 ngày không ghi nhận thêm trường hợp
nào nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Hiện nay, có 35 trường hợp được cách ly tại
khu cách ly y tế, trong đó: 33 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung (Tuy
Phong: 7, La Gi: 2, Hàm Tân: 2, Hàm Thuận Bắc: 7, Phan Thiết: 9, Hàm Thuận Nam:
6).
 |
Nơi khai báo y tế ở Bệnh viện đa khoa tỉnh. |
2 trường hợp cách
ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Có 161 trường hợp kết thúc thời gian cách ly tại
nhà (lũy tích 1.194 trường hợp), hiện còn 421 trường hợp đang theo dõi, giám sát
và cách ly tại nhà. Tình hình sức khỏe bình thường.
Có được kết quả
trên là sự nỗ lực rất lớn của ngành y tế, của chính quyền địa phương các cấp,
trong đó không thiếu sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống
dịch Covid-19 của tỉnh...
Mấy hôm nay nuôi
dưỡng người thân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh mới thấy công tác phòng chống dịch
bệnh ở đây cũng rất tốt, từ sáng đến khuya đều có lực lượng trực để nhắc nhở
người thăm nuôi, người đi khám bệnh phải khai báo y tế. Nhất là vào những giờ
cao điểm, ngay cổng bệnh viện luôn đông kín người ra vào. Ai không biết chữ có
người hỗ trợ. Không chỉ thế các nhân viên y tế còn nhắc nhở người vào phải mang
khẩu trang, xịt nước sát khuẩn. Ở các khoa phòng cả người bệnh lẫn thân nhân
cũng mang khẩu trang thường xuyên...
Ở ngay phường Xuân
An, Phan Thiết, tôi chứng kiến 2 cán bộ chạy xe máy phát loa khắp các đường phố
trong khu phố 1 nhắc nhở người dân tự giác, tuyên truyền phòng chống dịch
bệnh...
Rõ ràng với sự vào
cuộc và đồng lòng của đại đa số người dân, công tác phòng chống dịch bệnh của
tỉnh ta rất tốt. Thậm chí, chỉ cần một vài xe “ lạ”, người lạ từ các tỉnh có
dịch về Bình Thuận là người dân báo ngay cho cơ quan chức năng hay địa phương
biết để xử lý.
Thế nhưng, đây đó
vẫn còn có người dân ý thức chưa cao, còn thiếu ý thức trong phòng chống dịch
bệnh. Ngay như ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, vẫn còn có người chưa tự nguyện khai
báo y tế, phải để giải thích nhắc nhở nhiều lần. Lúc vào thang máy đưa người nhà
đi chụp X quang chứng kiến 2 chị phụ nữ ung dung không mang khẩu trang bước vào,
đến khi đợi nhân viên cùng đi nhắc mới rút trong túi ra mang ?! Còn cái logo màu
xanh dành cho những ai đã khai báo khi ra họ vứt khắp nơi, nhất là ở ngay khu
vực khai báo mà không bỏ vào trong các thùng rác.
 |
Tuyên truyền khắp nơi trong bệnh viện nhưng vẫn có người mang... cho
có lệ! |
Ngay cả trong một
số chợ vẫn còn có người không mang khẩu trang, một số ít người đi từ những tỉnh
có dịch chậm khai báo.
Trên các phương
tiện truyền thông vẫn đăng có người trốn khỏi khu cách ly, khai báo không trung
thực...
Cần phải xử phạt
nghiêm minh với những trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch, chứ không chỉ
là tuyên truyền, nhất là không mang khẩu trang nơi công cộng và khai báo chậm
hay trốn khai báo y tế.
Thu Thuỷ