Việc làm này đem lại niềm vui lớn cho người dân, đặc biệt là phụ huynh và các em học sinh.
Ông Trần Bá Giang, thôn Kim Bình - xã Hàm Thắng cho hay: “Mỗi ngày khi đón con từ trường về, nỗi lo lớn nhất của tôi là băng qua ngã tư không có tín hiệu đèn, phần lo cho chính mình, phần lo cho các em học sinh còn quá nhỏ. Giờ tôi thật sự rất vui và có lẽ nhiều người cũng vui”.
Thiết nghĩ mọi người ai ai cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm thì có lẽ tai nạn giao thông sẽ không còn là nỗi lo của bao gia đình và xã hội. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn đơn vị lắp trụ đèn!
Lê Phượng