Mấy anh lờ đi lời hát du dương để hướng nhìn về chỗ bến xe buýt số 6 của Công ty Quản Trung từ 8 năm qua… nay là cảnh tượng trông thật nhếch nhác, thảm hại. Phòng vé đã tháo dỡ, bãi đậu xe bị đào cống thoát nước, gạch đá ngổn ngang vì thuộc đất mở đường vào công trình nhà trẻ đã hoàn thành. Trước khi Công ty Quản Trung khai thác tuyến đường theo dọc biển từ phường Phước Hội đến Phan Thiết được coi là “trúng đậm” so các tuyến buýt của thị xã cùng lúc. Địa điểm bến xe buýt Quản Trung tại La Gi khai trương từ tháng 5/2008, nằm nhờ trên khu đất Nhà văn hóa Phước Hội, nay đang có nhà trẻ, Nhà văn hóa… đất làm bến chỉ là con hẻm vào, chưa đầy 100 m2. Tần suất xe vận chuyển khách càng ngày càng đông.
Vậy mà từ trên 5 tháng nay, xe buýt Quản Trung phải “lập bến” đón và xuống khách ngay trước mặt tiền nhà hàng Quỳnh Quang (đường Thống Nhất) còn xe thì tùy nghi di tản. Cho nên trạm vé không có huống hồ gì có nơi cho khách chờ, khi mưa nắng. Thật đáng trách bởi thái độ phục vụ như vậy. Cũng mới đây, bà con tổ dân phố 10 (phường Phước Hội) họp và phản ứng mạnh về tình trạng xe buýt Quản Trung độc chiếm lề đường Thống Nhất ngay đoạn tổ dân phố 10 quản lý, ảnh hưởng đến tiêu chí thi đua về trật tự an toàn giao thông. Điều cũng lạ, cho là đủ năng lực mở tuyến đường để kinh doanh mà sao được dễ dàng thông qua dù không địa chỉ bến bãi theo quy định? Không lẽ lặp lại câu “mất bò mới lo làm chuồng”, thì càng khập khiễng, khó ai tin. Thêm nữa cách xử lý của UBND thị xã về tình trạng khó coi này và kể cả các tuyến buýt trên địa bàn La Gi mãi là sự im lặng?
PHAN CHÍNH