Căn nhà tạm bợ của vợ chồng Mang Sơn và Thị Diệu. |
Ông Nguyễn Văn Dũng, Thôn trưởng thôn Trà Cụ, thị trấn Lạc Tánh dẫn chúng tôi đến thăm gia đình anh Mang Sơn, lúc anh vừa đi làm về. Ông Dũng nói: “Vợ chồng anh Mang Sơn thuộc diện hộ nghèo nhiều năm rồi, nhưng không thoát được cảnh nghèo vì thiếu đất, thiếu vốn làm ăn. Hàng ngày anh Mang Sơn làm không đủ ăn lấy đâu ra tiền để sửa sang nhà cửa dột nát. Mới đây, chị Diệu lại bị căn bệnh sỏi mật, phải nằm viện dài ngày, ăn uống có lúc chỉ chén cháo qua ngày…”. Trong căn nhà ấy, ngoài cái giường tre cũ kỹ; chiếc radio nghe tin tức thì chẳng có gì. Mái nhà lợp bằng tôn qua nhiều năm tháng giờ đã lủng nhiều lỗ nhìn thấu cả trời, hễ mưa lớn thì trước cũng như sau nhà, nước chảy tứ tung.
Để giúp hộ đồng bào DTTS như anh Sơn và chị Diệu có cuộc sống ổn định, tiến tới thoát nghèo, các cấp, các ngành chức năng của địa phương cần quan tâm cấp đất để họ sản xuất. Đồng thời, vận động những tấm lòng nhân ái hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình anh Mang Sơn xây dựng căn nhà tình thương để ổn định cuộc sống.
Lê Thanh