Theo dõi trên

Có phải đó là chuyện nhỏ ?

14/06/2016, 09:00

BT - Cho đến nay, thị xã La Gi còn một số tiêu chí trong xây dựng phát triển hạ tầng đô thị chưa đáp ứng, trong đó đáng chú ý là hệ thống đường giao thông. Vẫn còn khá nhiều con đường đã đặt tên nhưng chỉ là đường đất sỏi, lồi lõm… ngay cả khu vực trung tâm nội thị. Đành rằng nguồn vốn đầu tư chưa có nhưng với mục tiêu đường thông hè thoáng, giảm thiểu tai nạn giao thông là việc cần làm nhưng lại không mấy được quan tâm hoặc coi là chưa cần thiết.

Một ví dụ, góc ngã ba đường Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu thuộc phường Bình Tân (ảnh), đường ra khu du lịch Đồi Dương thường xuyên với lượng xe lưu thông rất lớn nhưng tại đây đã tồn tại một căn nhà gỗ mái tôn lụp xụp có từ trước 1975, diện tích nền khoảng 70 m2, nằm trong hành lang đường. Chủ nhà là ông Trần Thế Triều cũng mong được Nhà nước đặt vấn đề hỗ trợ thì tháo dỡ ngay cho thông thoáng. Theo ông nếu mình tự ý dỡ đi coi như mất dấu tích thì mong gì được đền bù? Thế nhưng chờ mãi… vẫn là sự im lặng để còn đó căn nhà hoang, nhếch nhác này từ khi là huyện nay lên thị xã. Một trường hợp tương tự, góc đường 23/4 với đường Thống Nhất (phường Phước Hội), căn nhà xây đã cũ, bong vỡ trơ gạch, chân vách tường nhà cũng là lề đường. Cách đây gần 30 năm, khi mở con đường 23/4 giá đền bù chỉ vài triệu đồng nhưng không thực hiện, nay chủ nhà không xây được, chờ sập mà Nhà nước cũng chẳng buồn bàn đến chuyện giải tỏa đền bù… Đây cũng là những điểm nóng thường xảy ra tai nạn va quẹt giao thông...

PHAN CHÍNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có phải đó là chuyện nhỏ ?