Theo dõi trên

Đẹp và chưa đẹp ở một cung đường

24/11/2019, 09:27

BTO - Anh bạn tôi từ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống phố biển Phan Thiết nghỉ dưỡng cuối tuấn. Tôi dẫn anh bạn dạo một vòng phố biển. Các con đường chính chúng tôi đi qua như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, Lê Lợi, Tuyên Quang, rồi chạy ra tuốt đường Nguyễn Thông, Nguyễn Đình Chiểu… Khi trở về qua đường Võ Văn Kiệt, anh bạn tôi khen các công sở cao tầng mới xây dựng quá đẹp, khang trang, bề thế…

Lề đường Võ Văn Kiệt đẹp.

Tuy nhiên, anh chưa hài lòng, bởi vỉa hè trước tường rào các công sở trên đường Võ Văn Kiệt chưa đồng nhất, chỉ một cung đường chưa đầy 300 m vỉa hè có chỗ lát gạch sạch sẽ, có chỗ lại để cỏ dại mọc đầy nên trông rất phản cảm. Anh bạn tôi khoe rằng, ở Đà Lạt cơ sở nào có giấy phép xây dựng thì được nhà nước cấp kinh phí để lát luôn vỉa hè mặt tiền trụ sở, do vậy các công sở khi xây dựng xong bên trong và bên ngoài đều khang trang, sạch đẹp. Nếu bên trong trụ sở khang trang, nhưng ngoài tường rào đầy cỏ dại và rác thì chẳng đẹp chút nào, không chỉ mặt tiền công sở xấu đi mà mỹ quan đô thị cũng bị ảnh hưởng…

Lề đường Võ Văn Kiệt chưa đẹp.

Từ thực trạng vỉa hè trước các công sở mới xây trên đường Võ Văn Kiệt chưa đồng nhất về mặt xây dựng, mỹ quan, thiết nghĩ các cơ quan, đơn vị khi xây dựng trụ sở làm việc nên chăng cần dự trù thêm kinh phí xây dựng phần lề đường mặt tiền để trụ sở khi đưa vào sử dụng bên trong, bên ngoài trụ sở đều khang trang, sạch sẽ và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Hồ Nhật



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẹp và chưa đẹp ở một cung đường