Theo dõi trên

“Điểm đen” sóng lặng ở Đồi Dương

01/09/2019, 10:11 - Lượt đọc: 12

BTO- Mấy chục năm rồi, sáng nào tôi cũng tắm biển Đồi Dương. Nước êm thì lao xuống bơi, còn trời động, sóng lớn thì thư giãn với cát trên bãi biển. Theo dõi sát biển mỗi ngày tôi thấy biển Đồi Dương đẹp biết bao, nhất là thời điểm sau Tết Nguyên đán mặt biển phẳng như tấm gương soi khổng lồ. Song, biển cũng rất hung dữ khi những con sóng bạc đầu chồm vào bờ lôi đi bao thứ trên bãi biển. Những lúc sóng dữ cao hơn đầu người ít ai dám xuống tắm. Biển Đồi Dương lúc trước không có kè, sau đó làm kè mềm bằng bao cát và bây giờ kè cứng bằng bê tông, bằng đá kéo dài cả cây số từ bãi tắm Đồi Dương đến Thương Chánh… Thời điểm nào biển cũng có những “điểm đen” nguy hiểm gây chết người. Nhưng người tắm biển Đồi Dương lâu năm nói rằng: “Nơi có sóng bạc đầu là bãi tắm an toàn; còn nơi mặt biển sóng lặng là “điểm đen” nguy hiểm”. Vì thế, người dân địa phương thường xuyên tắm biển họ chọn nơi có...

Cứu hộ KDL Đồi Dương sãn sàng.

Trước thực trạng nhiều vụ du khách đuối nước khi tắm biển, Ban quản lý các khu du lịch, các cơ sở du lịch đã kịp thời tăng cường nhân lực trực cứu hộ để sẵn sàng ứng phó các trường hợp đuối nước. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là mỗi cơ sở du lịch cần nhắc nhỡ, hướng dẫn du khách nên tắm biển trong vùng an toàn có lực lượng cứu hộ. Đồng thời, chủ động thông báo đến du khách vùng biển nguy hiểm và kiên quyết không cho du khách tắm biển trong điều kiện thời tiết xấu.

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Điểm đen” sóng lặng ở Đồi Dương