Theo dõi trên

Một đám tang không rải giấy vàng mã trên đường

23/11/2016, 09:02

BT - Mới đây, trên đường phố Phan Thiết có một đám tang không rải giấy vàng mã trên đường.

Người quá cố là một cựu tù chính trị, mẹ liệt sĩ. Con cháu của cụ đều làm việc các nơi, trong đó có cả con trai và dâu là lãnh đạo một số cơ quan thành phố. Đám tang của cụ người đi đưa khá đông, nào là những người sống cùng thời chiến tranh, hội người cao tuổi ở phường, rồi bạn bè của con cháu… Có điều trên suốt chặng đường xe tang đi qua từ phường Đức Long đến nghĩa trang thành phố, người ta chẳng hề nhìn thấy một mảnh giấy vàng mã nào vương vãi khắp nơi như bao đám tang khác. Song, nếu tinh ý một chút sẽ nhìn thấy có một người đi phía trước tay xách một chiếc thùng, thỉnh thoảng cho một nắm giấy vàng bạc vào đó rồi… đốt.

Hiện nay, có không ít văn bản xây dựng thành phố văn minh vận động không đốt vàng mã khi cúng bái hoặc đám ma. Tuy nhiên, do nếp sống thủ cựu trong dân gian, người ta đã quen mỗi lần ma chay cúng bái là cứ phải có rải và đốt vàng mã, hủ tục này khiến đường phố thêm rác mỗi khi có đám tang đi qua. Hoan nghênh gia đình đã tổ chức đám tang nói trên và mong những trường hợp ma chay khác nên tổ chức như vậy, sẽ giúp đường phố sạch hơn.

Thanh Nhiệt



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một đám tang không rải giấy vàng mã trên đường