Theo dõi trên

Nhếch nhác trên bờ, dưới bến…

19/07/2020, 11:46 - Lượt đọc: 84

 BTO- Con đường Phạm Văn Đồng, điểm đầu tiếp giáp với cầu Trần Hưng Đạo và điểm cuối tiếp giáp với Cảng vận tải Thương Chánh, có chiều dài hơn 1 cây số. Một bên đường Phạm Văn Đồng là khu dân cư của phường Bình Hưng, Hưng Long (Phan Thiết) với nhiều hàng quán đan xen; bên kia đường là bờ kè sông Cà Ty. Con đường Phạm Văn Đồng rộng rãi được trải nhựa khang trang từ nhiều năm nay…Thế nhưng, thời gian gần đây phía đường bờ kè quá nhiều rác và các loại phế thải như: Ngư lưới cụ hư hỏng, bàn ghế cũ, salon rách, xà bần…để đầy lối đi bộ bờ kè. Không chỉ có rác trên đường mà rác còn tràn xuống dòng sông Cà Ty trông rất nhếch nhác, phản cảm và ô nhiễm môi trường.

Để đường phố sạch đẹp, văn minh, dòng sông Cà Ty bớt bị ô nhiễm do rác, chất thải, thiết nghĩ chính quyền và các đoàn thể của các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và vận động các hộ dân sống bên đường Phạm Văn Đồng cần chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; đồng thời, có ý thức bảo vệ tài sản công cộng (tránh neo đậu tàu thuyền làm hư hỏng lan can bờ kè). Mặt khác, có biện pháp xử lý, chế tài các hộ dân đưa phế thải ra đổ tại các gốc cây dọc bờ kè làm mất mỹ quan đô thị.

Vật liệu và các phế thải để đầy lối đi bộ bờ kè (khu vực Bình Hưng)
Đồ phế thải để dài ngày dọc bờ kè trông nhếch nhác (khu vực Hưng Long)
Dòng sông Cà Ty đầy rác thải.

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhếch nhác trên bờ, dưới bến…