Miệng hố ga đường Đặng Thai Mai bị người dân bít lại
vì mùi hôi.
Người dân đổ xà bần trên miệng hố ga để khỏi bốc mùi
hôi thối.
Từ thực trạng công viên Võ Văn Kiệt, tôi đã thử tìm hiểu
các con đường khác ở khu dân cư mới như đường Nguyên Hồng , Châu Văn Liêm, Đặng
Thai Mai, Lê Trọng Tấn, Phạm Hùng, Lê Đại Hành, Hùng Vương… tình trạng ô nhiễm
môi trường từ các hố ga cũng đáng báo động. Hầu hết các hố ga đất, cát tràn
xuống quá nhiều, nước thải không thoát được, nhất là chất thải từ thức ăn, thực
phẩm dư thừa đều được đổ xuống hố ga nên bốc mùi hôi thối. Những hộ gia đình ở
gần hố ga hạn chế mùi hôi bằng cách lấy tấm bạt rộng phủ kín cả nắp hố ga; có
hộ, cơ quan lấy đất đá chặn nắp hố ga hoạc lấy xi măng bịt kín chỉ trừ vài lổ
nhỏ… Vì thế khi có mưa lớn nước trên đường không thoát được, tràn vào nhà dân.
Mặt khác trên đường phố trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Ngăn cản mùi hôi bằng tấm bạt.
Che đậy hố ga trước quán ăn.
Thiết nghĩ, cơ quan quản lý đô thị thành phố Phan Thiết
phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân
có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, xử lý các trường hợp đổ chất
thải gây ô nhiễm xuống cống, khu vực công cộng. đơn vị quản lý hệ thống thoát
nước đô thị khơi thông hệ thống cống rãnh, hố ga trên các trục đường chính; ngăn
chặn tình trạng xây bít hoặc đắp các miệng cống ảnh hưởng đến việc thoát nước và
gây mất mỹ quan đô thị.
Hồ Nhật