Theo dõi trên

Tội nghiệp những cây xanh đường phố!

17/03/2016, 08:36

BT- Ngay trước cửa nhà tôi, đường Thống nhất, thuộc phường Tân Thiện, thị xã La Gi, đây là con đường trung tâm thị xã và cũng là đường điểm xây dựng tiêu chí về an toàn giao thông văn minh, có một cây xanh loại dầu lông, nằm trong quy hoạch cây xanh đường phố từ 10 năm nay. Lẽ ra đến nay phải cao trên 8 m, tán rộng che mát vỉa hè sẽ đẹp biết bao, nhưng tội nghiệp cho cây cứ khoảng hơn tháng là mấy anh ngành điện, mặc trang phục màu cam, mang cù liêm đến triệt ngọn chặt cành, tiếp đó công nhân áo xanh bên viễn thông cũng bắc thang “bổ sung” thêm vài nhát giống như định kỳ phải cúp tóc, cạo mặt cho cây. Xác nhánh cây rơi xuống vung vãi trước nhà phải biết tự giác gom hốt. Vì xe rác của công trình công cộng chỉ làm chức năng thu gom rác thải chớ mắc gì phải ôm cả cành vụn do anh Điện lực, anh Viễn thông xả ra hàng đống, chứa đâu cho hết!

Nghịch lý này xuất phát từ nguyên nhân đường điện lực lại cùng đường dây điện thoại hợp tác đồng hành. Bên cây xanh cũng có nhiệm vụ làm đẹp đường phố lại phải sống chung với nhau trên vỉa hè chỉ rộng khoảng 4 m. Mấy lần ngành điện thay trụ vẫn không thể xê dịch vị trí cũ được, bởi vướng quy định an toàn điện với nhà dân. Thấy các nơi quy hoạch bài bản mà ham, đường điện thắp sáng, đường cáp viễn thông âm dưới đất mà ham. Làm gì có cảnh một chùm hộp điện kế bu bám nhau chân trụ điện, còn dây cáp quang điện thoại một bó bùi nhùi thi nhau áp đảo cây xanh bóng mát hè phố như ở đây! Hỏi ra đều đổ thừa do kinh phí cả chứ không ai nói do những nhà quy hoạch đô thị trước đây chưa kịp nghĩ sẽ có cái cảnh này. Không những con đường Thống Nhất dài gần 4 km mà còn ở nhiều con đường trung tâm khác ở La Gi, đang gia hạn đạt tiêu chí đô thị loại 3 rồi đây cũng gặp tình huống này.

PHAN CHÍNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tội nghiệp những cây xanh đường phố!