Theo dõi trên

Ấm áp những suất quà Tết

24/01/2017, 12:38

BTO- Tết Đinh Dậu đang cận kề, chuyến xe chở đầy ắp quà Tết của Nhóm từ thiện Tâm Đức (Phan Thiết) trao tặng cho người mù, đồng bào dân tộc thiểu số các xã vùng cao huyện Hàm Thuận Bắc. Trong niềm vui của sự sẻ chia, các nhà hảo tâm đều chung một tấm lòng “để người nghèo ai cũng có Tết…”.

Từ sáng sớm, chuyến xe chở đầy quà Tết của Đoàn từ thiện Tâm Đức bắt đầu lên đường.Tất cả hàng hóa được tập kết lên xe từ chiều hôm trước, nên xe "xuất hành" đúng hẹn. Địa điểm trao quà đầu tiên là Hội trường UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tại đây đoàn dành tặng 100 suất quà cho người mù ở một số xã như Hàm Hiệp, Hàm Chính, Hồng Liêm, Thuận Minh. Khi Đoàn vừa tới cả hội trường đã tập trung đông đủ những người mù trên tay cầm những tấm phiếu nhận quà và gương mặt ai cũng vui. Buổi trao quà được bắt đầu bằng những tiếng hát ấm áp ân tình. Với người mù ca hát như một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu. Bởi khi được hòa mình vào các hoạt động văn nghệ giúp họ tự tin hơn và hòa nhập với cộng đồng tốt hơn. Và tại buổi trao quà hôm nay, những bài hát như nói thay niềm vui, lời cảm ơn đối với tấm lòng sẻ chia, quan tâm đến người khiếm khuyết như họ. Thầy Thích Nhuận Sanh – Tịnh xá Ngọc Thạch, phường Lạc Đạo cùng với các thành viên trong đoàn ân cần chuyền tay những gói quà đến tận tay các cụ, các chị… “Mỗi năm, cứ Tết đến xuân về nhóm từ thiện Thiện Tâm thuộc Tịnh xá Tâm Đức lại mang những suất quà nhỏ động viên người nghèo, khuyết tật đón tết ấm áp. Đã 3 năm rồi chúng tôi gắn bó với những người mù, người nghèo huyện Hàm Thuận Bắc, chuyến đi đối với chúng tôi đã trở thành một việc làm không thể thiếu”, thầy Sanh chia sẻ. Những suất quà gồm các nhu yếu phẩm gạo, mì tôm, bánh kẹo… được vận động từ những phật tử. Đoàn còn được Hội phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ xe chuyên chở, Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội Người mù huyện tổng hợp danh sách những người nhận quà...

 Trong số những người mù nhận quà có nhiều cụ lớn tuổi phải nhờ cháu nội, ngoại dắt vượt đoạn đường gần cả chục cây số bằng xe đạp mới đến được Hội trường UBND huyện. Vậy mà thương lắm, tay run run nhận gói quà trĩu nặng, các cụ vẫn cười thật tươi. Bà Nguyễn Thị Bưởi – xã Thuận Minh đã ngoài 60 tuổi chở đứa cháu ngoại bằng chiếc xe đạp cọc cạch làm tôi chú ý. Trò chuyện tôi được biết, sáng nay bà chở cháu nhận quà thay cho mẹ bé. Khuôn mặt cháy nắng, vóc dáng nhỏ bé bà khệ nệ nhận gói quà buộc lên xe. Đứa cháu khoác bộ quần áo phong phanh trong cái lạnh nhè nhẹ cuối năm, chúng tôi càng thấy thương hơn…

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấm áp những suất quà Tết