Theo dõi trên

Giữa mùa dịch Covid-19: Tình người nở hoa

16/03/2020, 09:16

BT- Khi con số 9 ca mắc Covid-19 ở Bình Thuận được Bộ Y tế công bố, ai cũng chùng xuống, không ít người lo lắng con số ấy có tiếp tục nhảy lên nữa không? Cuộc họp khẩn được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo triển khai ngay những biện pháp cấp bách, từ phong tỏa 2 tuyến đường, tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất để điều trị, cách ly những người nghi nhiễm. Rà soát, nắm bắt tình hình từ cơ sở, theo dõi, báo cáo những người F1, F2, F3… để có biện pháp xử lý…

                
Siêu thị Co.opmart tặng khẩu trang.

Bình Thuận đã huy động tất cả lực lượng để chống dịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành y tế, địa phương… hầu như đều tất bật lo lắng. Ngay trong đêm ngày 12/2 nhiều người đã mất ngủ bởi nhiều nỗi lo về dịch bệnh không biết sẽ như thế nào, bởi nghe thông báo Phan Thiết đang triển khai cách ly 2 tuyến đường trong đêm đến rạng sáng. Ra đường hàng quán đóng cửa khá nhiều, chợ búa, đường phố vắng hẳn… Chỉ thấy ít người mang khẩu trang vội vã phóng xe đi…

Và từ chiều hôm 13/3, Hội Thiện nguyện Phan Thiết cùng Hội Liên hiệp thanh niên Bình Thuận vận động hỗ trợ thêm cho những cán bộ chiến sĩ, những thầy thuốc trực tiếp trên tuyến đầu chống dịch Covid -19 rất nhiều người đã ủng hộ như Karaoke 5 Sao 20 triệu đồng; trái cây, doanh nghiệp Hoàng Giang ủng hộ sữa và nhiều cá nhân khác với tổng số tiền mặt là 70 triệu đồng cùng quà chủ yếu là thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn… hơn 30 triệu đồng. Chị Lê Tuyết, doanh nhân ngụ ở TP. Hồ Chí Minh đã ủng hộ cho tỉnh 200 triệu đồng và tặng cho Phan Thiết 1 tấn gạo. Chị Tuyết cho biết: “Chị xem Bình Thuận như quê hương thứ 2 của mình, nghe tin chị rất thương và chỉ muốn góp một phần nhỏ bé của mình để chia sẻ với bà con ở đây”. Hiệu ứng như lan tỏa khi doanh nghiệp Kiên Kiên tặng 350 triệu đồng cho tỉnh và TP. Phan Thiết; Khoa nhiễm Bệnh viện tỉnh, lực lượng Công an trực tiếp làm nhiệm vụ. Vựa gạo Đông Hưng thông qua SBC Bình Thuận tặng 880 kg gạo cho người dân ở đường bị cách ly…

Tình người như nở hoa khi liên tiếp nghe thông tin Resort Hoàng Ngọc tặng cho tỉnh 1 tỷ đồng để phòng chống dịch; doanh nghiệp Mười Tuyền tặng 50 triệu đồng cho tỉnh, 300 kg cá tươi mỗi ngày (trong 1 tuần) cho những hộ dân ở 2 đường bị cách ly, 5 triệu đồng cho anh chị em trực tại chốt cách ly; Siêu thị Co.opmart Phan Thiết tặng cho BCĐ phòng chống dịch của tỉnh 5.000 cái khẩu trang; anh Phan Trung Can - Giám đốc resort Po Sha Inư tặng 30 triệu đồng…

Có lẽ chưa bao giờ người dân Bình Thuận lại chia sẻ, đồng cảm với nhau đầy tình người như thế. Nhiều bạn khi xem thông tin trên mạng xã hội đã chia sẻ: “Em xúc động quá, cám ơn các doanh nhân, các mạnh thường quân nhiều lắm. Cố lên! Bình Thuận không đơn độc trong cuộc chiến với Covid-19”…

 Vũ Hà



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữa mùa dịch Covid-19: Tình người nở hoa