Những ngày tháng 5 có lẽ là thời tiết thuộc vào loại đẹp nhất trong năm nơi vùng biển này. Nước trong xanh ngắt, biển lại êm giúp cho hoạt động đánh bắt của ngư dân được thuận lợi, cùng những khoang thuyền đầy ắp hải sản tươi sống sau một đêm ra khơi. Đâu đó ven bờ biển, những chiếc ghe lặn nào cá, mực, ốc tươi roi rói, mỗi con nặng đến gần 2 ký, được thương lái đến mua tại chỗ với giá cao. Hình ảnh ấy khiến du khách đến với biển đảo quê hương càng trở nên yêu mến mảnh đất này.Đến với Phú Quý, hầu như ai cũng cảm nhận được cuộc sống trên đảo thật thanh bình, yên ả và hiền hòa so với đất liền.
Một số hình ảnh chúng tôi ghi được trên cảng Phú Quý vào buổi sáng sớm giữa tháng 5/2018.
Ốc và hải sâm, một trong những đặc sản của Phú Quý |
Cá chình to, dài gần 1m |
Nhiều hải sản tươi ngon |
Cảng luôn nhộn nhịp vào buổi sáng sớm |
Cá kình tươi roi rói |
Cá mó to, một con gần 1kg |
M.Vân- K. Hằng