Bằng nghệ thuật trang trí, Lại Phú Hùng đã làm căn phòng khách của khách hàng trở nên sang trọng và lịch lãm. |
Lại Phú Hùng tỏ vẻ đắn đo khi nói: “Trước khi đến với nghề mộc tôi ưa thích mỹ thuật, đặc biệt là kiến trúc. Một lần khi thấy có quá nhiều gỗ vụn gỗ thừa, bỏ đi thì không nỡ nhưng bán nó cũng không mấy người mua vì nó quá nhỏ. Ấy vậy là tôi nghĩ mình thử tận dụng xem. Tôi ốp những mẩu gỗ ấy vào tường cùng với một chút kỹ thuật của nghệ thuật sắp đặt. Rồi một lần, vài người đến chơi, họ ồ lên, cũng như mong muốn tôi “giúp” cho vài bức tường gỗ như vậy. Tôi có hứa với người quen nhưng với điều kiện khi nào có thật nhiều gỗ thừa, gỗ tận dụng mới bắt tay vào làm.
Thế nhưng đó là câu chuyện của 10 năm trước khi tôi gặp Lại Phú Hùng tại nhà riêng, thông qua một người quen. 10 năm, tôi vẫn ấn tượng về những bức tường gỗ, những bức tường mà khi bạn đóng kín các cánh cửa lại sẽ nghe mùi hương thoang thoảng của gỗ hương, mùi thơm nhè nhẹ, quyến rũ của gỗ xá xị và mùi trầm trầm của một loại gỗ mà chủ nhân của căn nhà nói, nó chỉ có trên những ngọn núi cao, giá lạnh, lắm đá. Đó là loại gỗ mà những bậc vua chúa thường dùng để đóng long sàn, có tính năng phòng hàn, trị độc… 10 năm trước tôi đã viết bài về Hùng, và sau đó anh ít nhiều được một số người trong tỉnh Bình Thuận biết đến.
Lại Phú Hùng trong căn nhà của mình. |
“Nghề mộc hiện nay rất ít việc bởi hàng chợ quá nhiều. Với tôi, có lẽ do yêu nghề, làm cái gì đều dồn hết tâm lực, có lẽ vì vậy chăng mà không thiếu việc. Thỉnh thoảng, bạn bè nhờ, tôi mới làm việc trang trí (gỗ) bởi nó đòi hỏi nhiều công lắm, chưa kể “nặng đầu nghĩ suy”- Hùng nói. Nói vậy, nhưng vì là người nặng tình, Lại Phú Hùng thường phải đi xa “hành nghề” giúp bạn. Tại Phan Thiết, theo như Hùng cho biết, anh đã trang trí phòng khách cho không ít ngôi nhà mà chủ nhân của nó là những người đặc biệt yêu thích chất liệu gỗ. Gần nhất, Hùng trang trí nhà cho cô Phạm Thị Kim Oanh, cùng khu phố 8. Đó là căn nhà xây một tầng khá rộng và dài. Chủ nhân căn nhà dành hẳn căn phòng đầu tiên sau lớp kính cường lực làm phòng khách. Lại Phú Hùng đã biến căn phòng khách với bốn bức tường xi măng thành căn phòng ánh màu vàng tươi đi cùng với các họa tiết được khắc họa; những mẩu gỗ nhỏ được sắp đặt để làm nổi bật sự sang trọng, ấm cúng, quý phái… gợi cho ai đó cảm giác như đang ngồi trong căn phòng của thế giới xưa cũ nào đó!
Lại Phú Hùng (trái) thảo luận với khách hàng về cách trang trí nhà. |
Chủ nhân của căn phòng khách, Kim Oanh, nói: “Căn phòng không rộng lắm nhưng anh Hùng phải làm trên 1 tháng. Có coi ảnh làm mới biết, cái việc sắp dựng gỗ vào tường nhà không dễ chút nào. Bây giờ anh tới cũng khen, em mừng quá!”. Niềm vui của chủ nhà Kim Oanh, có thể cũng là niềm vui của nhiều người khi được tiếp xúc, được ngồi trong một căn phòng với chất liệu gỗ mà ai cũng trông thấy nhưng khó lòng hình dung ra nó đẹp như thế nào khi có người biết tạo tác, sắp xếp…
Hà Thanh Tú