Theo dõi trên

Mê game, học yếu, một học sinh bỏ nhà “đi bụi” đã được tìm thấy

29/03/2019, 19:57

BTO- Được gia đình gọi điện nhờ tìm kiếm con mình bỏ học, bỏ nhà “đi bụi” 3 ngày không tìm được, anh em Câu lạc bộ phòng chống tội phạm thị xã La Gi lập tức triển khai  tìm kiếm.

Bỏ cả công việc làm ăn, các anh em đã phân công từng tổ chia nhau đi tìm em học sinh này trên mọi ngã đường của thị xã và huyện Hàm Tân, bất kể ngày và đêm, với mong muốn giúp đưa em về với gia đình và đi học lại.

                
      CLB PCTP đưa em H. về nhà

Đến 2 giờ ngày 29/3, một tổ của đội đã phát hiện có một thiếu niên đang nằm ngủ mê  dưới gầm cầu Tân Lý, phường Bình Tân, thị xã La Gi.

Các anh đã đến gọi em dậy, hỏi tên tuổi  và đúng là em học sinh N. S. H (sinh 2005) ngụ xã Tân Tiến, học sinh lớp 8 trường THCS Tân Tiến mà gia đình, cha mẹ anh chị em đã tìm kiếm suốt mấy ngày vừa qua.

Vội vàng gọi báo tin cho gia đình, các anh em trong câu lạc bộ đưa em về nhà giữa đêm khuya trong sự vui mừng của mọi người.

Được biết, do em quá mê chơi game nên đã lấy tiền của cha mẹ mà không được phép, nên sợ quá đã bỏ nhà “đi bụi”.

Thầy Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến cho biết, em H. có học lực yếu do ham mê game, đã từng bị lưu ban. Chiều 29/3 gia đình đã đưa em đến trường học lại, các thầy cô bạn bè đang động viên H. cố gắng học tập, trao dồi đạo đức tốt.

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Để tên làng còn mãi với thời gian
Từ xa xưa quê hương nơi mỗi người sinh ra đều mang theo tên làng, xã suốt cuộc đời, nó không chỉ là định danh, là địa chỉ, hòm thư mà còn chứa đựng tình yêu quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn; nơi đi về sau những lần chạy giặc, làm ăn xa hay cả khi xa quê tuổi xế chiều cũng tìm về làng… với nhiều người, làng xã quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong hành trình cuộc đời.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mê game, học yếu, một học sinh bỏ nhà “đi bụi” đã được tìm thấy