Theo dõi trên

Mê mẩn với cung đường “phượt” Phan Dũng

07/07/2017, 09:17

BT - Nếu ai  đã một lần đến vùng cao Phan Dũng (Tuy Phong) thì không thể quên con đường quanh co uốn lượn bên sườn núi, những giò lan rừng đơm hoa thơm ngát treo lủng lẳng trên cành cây cao, sắc vàng mùa cây thay lá… Còn những ai mới đặt chân đến sẽ mê mải trải nghiệm với những cung đường “phượt” có một không hai…

         
   

   

   ảnh    Internet

Đang là tháng 7 – mùa hè, không thể không nhắc một điểm đến “giải nhiệt” lý tưởng, hấp dẫn của  miền núi non Phan Dũng. Bảo đảm du khách sẽ ngất ngây với những điểm đến siêu đẹp như: Tân Cung, Dầu Ba, đập Phùm, hồ Sông Lòng Sông, hồ Phan Dũng, Tà Hoàng… Cảnh sắc của một vùng thung lũng trên cao, nơi mây, núi, rừng già, thiếu nữ Rắc lây lưng gùi xuống núi… dệt nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Điểm nhấn Tân Cung còn sở hữu những ghềnh đá tuyệt tác với nhiều hang hốc trông rất kỳ lạ.

Chưa dừng lại đó, cung đường Tà Năng – Phan Dũng là một trong những cung đường xuyên rừng đẹp nhất Việt Nam, băng qua 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Với điểm xuất phát từ xã Tà Năng (Đức Trọng, Lâm Đồng), du khách sẽ được trải nghiệm khi qua cung đường với dài khoảng hơn 51 km, từ độ cao 1.100m xuống độ cao 500m so với mực nước biển tại điểm kết thúc ở Phan Dũng và sau đó nghỉ dưỡng, tắm biển Khu du lịch Cổ Thạch (Bình Thạnh). Phải mất 2 - 3 ngày mới hoàn thành xong cung đường “phượt” này, mọi trải nghiệm trong rừng sẽ có những “thổ địa” dẫn đường, do đó việc ăn uống, ngủ nghỉ đều diễn ra trong rừng và trên đường đi nên du khách phải chuẩn bị đầy đủ từ vật dụng cá nhân, nhu yếu phẩm, lều trại và nhất là sức khỏe để hoàn thành cuộc xuyên rừng… 

    
    Cung đường Tà Năng - Phan Dũng là một trong những   cung đường xuyên rừng đẹp nhất Việt Nam, băng qua 2 tỉnh Lâm Đồng và   Bình Thuận.

Đến với xã Phan Dũng, vùng đồng bào dân tộc Rắc lây, du khách sẽ có dịp giao lưu, tìm hiểu phong tục tập quán của người địa phương, thưởng thức những đặc sản vùng miền núi, giao lưu ca hát và uống rượu cần với người dân bản địa…

Trong hành trình này, du khách không chỉ men theo con đường mòn mà còn được trèo đèo, lội suối và băng rừng. Bước vào lối đi đầu tiên trong chặng đường dài này, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng, sững sờ với bốn bề phong cảnh núi rừng hoang sơ, kỳ vĩ. Đồi núi cứ thế trùng điệp, rừng nguyên sinh toàn cây cao cổ thụ khoác lên mình một màu xanh mượt mà. Sức hấp dẫn từ cây rừng đã khiến du khách ngất ngây xúc cảm, thêm yêu thiên nhiên.  Có gì tuyệt vời hơn là ngã mình dưới tán lá rừng xum xuê, nhìn bầy sóc chuyền cành, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, hít hà hương lan rừng thoang thoảng trong gió. Đặc biệt, với ngọn thác Yavly cao gần 50m, dù mùa nắng hay mùa mưa, thác vẫn tuôn trào tại đỉnh thác, hơi nước bay cao tạo thành những làn mây phủ cả một góc rừng, gặp ánh nắng tạo thành cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp. Dưới chân thác là một bể rộng khoảng hơn 100 m2,  nước không sâu nhưng trong vắt, có thể nhìn thấy từng viên đá cuội, từng đàn cá tung tăng lội ngược dòng nước, là một bãi tắm lý tưởng với dòng nước mát lạnh.

         

Nếu trước kia đến Phan Dũng không thể tìm đâu ra hàng quán dừng nghỉ chân ăn uống thì giờ đây đã có một số quán phục vụ du khách với những con người  địa phương thật thà, chất phát. Không đủ đầy như quán xá ở chốn thị thành, quán xứ đại ngàn đúng chuẩn “bình dân” với những món ăn “đặc sản” núi rừng như: gà thả vườn, heo đen, cá suối, rau rừng, rượu cần… đảm bảo cho du khách những ấn tượng không thể nào quên.

V.TIẾN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mê mẩn với cung đường “phượt” Phan Dũng