Theo dõi trên

Mùa hè của những đứa trẻ đồi cát

05/06/2017, 09:03

BT- Mùa hè được rất nhiều trẻ em thành phố mong đợi, bởi đó là dịp cùng gia đình về quê, đi du lịch, đi chơi hay tham gia các lớp năng khiếu, kỹ năng sống tại các trung tâm thiếu nhi… Nhưng với trẻ em ở Mũi Né - phường ven biển của TP. Phan Thiết, niềm vui khi hè sang chính là được chạy lên đồi cát phục vụ khách thuê ván trượt. Mỗi lần trượt có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/khách, tính ra mỗi ngày gần 70 đứa trẻ đang mưu sinh ở địa điểm du lịch này cũng kiếm từ 100.000 – 150.000 đồng/trẻ. Sau hơn 2 tháng hè, chúng sẽ có một khoản tiền phụ ba mẹ đóng tiền trường, mua quần áo, sách vở cho năm học mới.

Đám trẻ có thể là chị em, dì cháu nhưng đều có điểm chung là đã mưu sinh trên đồi cát từ 2 năm trở lên và rất nhiệt tình hướng dẫn du khách khi trượt cát. Chúng cũng thường xuyên chia sẻ với nhau những câu chuyện, trò chơi mỗi khi vắng khách và nhắc nhở giữ gìn vệ sinh môi trường, không tranh giành khách.

                                            
   
Em Huỳnh Thị Bích Thảo (lớp    8 Trường THCS Lê Hồng Phong) đang hướng dẫn khách du lịch trượt cát.
   
Niềm vui của hai dì cháu    Phạm Thị Hồng và Lê Thị Mỹ Hạnh khi một ngày có đông du khách thuê    ván trượt.
   
Những đứa trẻ đồi cát trò    chuyện cùng nhau khi vắng khách.

 Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa hè của những đứa trẻ đồi cát