Theo dõi trên

Nhiều đám cưới được hủy vì cộng đồng

23/03/2020, 14:21

BT- Tôi được người thân mời đám cưới ngày 16/3, nhằm ngày chủ nhật. Do bà con nên em dặn phải lên tối thứ 6, trước 2 ngày để qua nhà gái nhóm họ, thứ 7 rước dâu và ngày 16 tổ chức ở nhà trai. Em họ tôi ở khu phố Lạc Thuận, thị trấn Lạc Tánh lấy vợ ở thôn Đồng Me, xã Đức Thuận, giáp ranh với Lạc Tánh. Thôn Đồng Me có nhiều hộ trước đây đi kinh tế mới từ các phường Đức Thắng, Đức Nghĩa, Hưng Long... (TP. Phan Thiết) lên nên bà con thân thuộc ở các phường này với dân Đồng Me khá đông. Vì vậy mà trước khi đám cưới lượng khách mời ở Phan Thiết rất nhiều. Kể cả tôi cũng nhờ đi gửi giấy mời hơn chục người ở Phan Thiết... Mọi việc đã được tính toán sắp xếp khá chỉn chu, chỉ chờ tới giờ tốt là lễ cưới  được tổ chức. Thế nhưng, cách đám cưới chừng 4 ngày, Phan Thiết  có người vướng dịch Covid-19, từ 3 người tăng lên lên 9 người, cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch, rồi 2 tuyến đường bị cách ly. Do lần đầu tiên biết đến dịch Covid-19, đa số người dân đều nghĩ Phan Thiết nắng nóng với...

Em mời bao nhiêu bàn? Tôi hỏi lại.

Dạ 80 bàn (800 người) mà em rút lại còn 20 bàn nhưng thấy chưa ổn nên tham khảo ý kiến anh .

Thế là không ổn thật... Tôi buột miệng.

Sau một hồi bàn bạc qua điện thoại, Minh rút lại chỉ làm đúng 1 bàn dành cho anh em ruột và ra mắt tổ tiên. Chấp nhận gọi điện cho người ở xa, hàng xóm thì đi xin lỗi để hoãn tổ chức tiệc cưới, bản thân tôi cũng không được đến dự vì... người trong vùng dịch. Hôm em “rước vợ” về, nhiều người thân, hàng xóm vẫn gửi phong bao mừng tân hôn em và không quên khen ngợi em dám hy sinh niềm vui riêng bản thân, vì bà con và cộng đồng mà hoãn tổ chức tiệc cưới...

Ở Tánh Linh, nhiều đám cưới đã mời hết bà con, bạn bè nhưng đến “phút 89”, tức chỉ còn 1 ngày nữa là mở tiệc nhưng cả nhà trai và nhà gái hội ý thống nhất... hoãn làm tiệc cũng với mục đích: Không để Covid-19 lây lan mà phải phòng chống ngay từ đầu. Vì vậy tốt nhất là không nên để mọi người tụ tập thành đám đông. Ở xã Nghị Đức, ông Nguyễn N. bên cạnh gọi điện thoại, đến nhà hoãn đám cưới con gái, ông còn đăng thông báo trên facebook để bà con bạn bè hiểu rõ hơn mục đích hoãn đám cưới của con mình. Nguyên văn: Vì lý do dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, gia đình chúng tôi là ông bà: Nguyễn N. và Hồ Thị H. tại thôn 7, xã Nghị Đức, Tánh Linh tạm hoãn việc tổ chức lễ vu quy cho con gái tôi là Nguyễn Thị Thạch T. vào ngày 21/3/2020, nhằm ngày 28/2...”. Dưới thông báo của ông N., hàng loạt bình luận khen ngợi việc vợ chồng ông có quyết định đúng, vì cộng đồng, người thân nên chấp nhận những tốn kém hoãn đám cưới để phòng chống dịch Covid-19...

2 trường hợp trên chỉ là điển hình, mấy ngày nay tôi còn nhận nhiều cuộc điện thoại hoãn đám cưới ở Đức Linh, La Gi, Hàm Tân mà mục đích cuối cùng bà con đưa ra là để phòng chống dịch Covid-19. Vậy mới thấy bên cạnh trách nhiệm của cả hệ thống chính từtrung ương đến địa phương, cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang được người dân hưởng ứng, nhận rõ vai trò cá nhân từng người dù họ đang ở miền núi hay vùng sâu vùng xa. Cả nước nói chung, trong đó có người nhân Bình Thuận nói riêng đang chung sức chung lòng phòng chống dịch Covid-19...

Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh racông văn số 937 về việc: Tạm hoãn việc tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người. Nội dung chủ yếu tuyên truyền, giải thích, động viên, vận động người dân tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc cưới, liên hoan... cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt...

        T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều đám cưới được hủy vì cộng đồng