Cùng đẩy thuyền lên bờ |
Nguyên đêm hôm qua, nhóm bạn ở Phú Quý đã lập nhóm “ Phú Quý yêu thương” để kịp thời thông tin với nhau tình hình cơn bão, tình hình xảy ra trên đảo để ứng phó kịp thời. Đêm qua Phú Quý chỉ có mưa, có lúc có gió lớn khiến một vài cây bị ngã đổ. Điều đang ghi nhận là các anh chị em kể cả lãnh đạo huyện đã thức trắng đêm trực cho đến sáng hôm nay. Hôm qua đã nghe kể rất nhiều câu chuyện cảm động về tình người, tình quân dân trên đảo giúp dân phòng chống bão, cùng kéo tàu thuyền lên bờ, cùng thu gọn các dây điện, dây cáp, cùng vận chuyện cá từ các lồng bè, thuyền...Có 1 anh lính Biên phòng trong lúc cùng đẩy tàu cano vào bờ giúp dân, vì sóng dập nên đã vướng vào bánh lái tàu bị thương ở tai.
Theo đồng chí Bùi Thế Nhân, Bí thư huyện đảo cho chúng tôi biết vào lúc 9h sáng hôm nay 24/11: “Tình hình ở Phú Quý hiện chưa có thiệt hại gì xảy ra, gió cấp 7-8, có mưa nhỏ. Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ vì cơn bão này khá phức tạp...”
Thu Thủy