Nổi bật trong sử dụng vốn hiệu quả có hộ chị Nguyễn Thị Thuyền (SN 1967), là hộ nghèo thuộc địa bàn thôn Thanh Linh. Năm 2016, chồng chị không may bị tai nạn giao thông qua đời, để lại một mình chị nuôi 3 người con đang tuổi ăn, tuổi học, ngôi nhà xập xệ nắng thì nóng nực, mưa thì ẩm ướt, khó khăn lại chồng khó khăn khi không còn người đàn ông trụ cột của gia đình. Thế rồi hộ chị được bình xét đưa vào diện hộ nghèo và được anh Lê Bá Chững - tổ trưởng tổ TK & VV lúc đó hướng dẫn cho chị làm các thủ tục hồ sơ vay các nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã La Gi như: Nước sạch và vệ sinh môi trường, sinh viên học sinh, hộ nghèo trên 100 triệu đồng, cùng với một phần của anh em dòng tộc cho mượn, với nguồn quỹ người nghèo chị đã sửa lại căn nhà cấp 4. Các con của chị là Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1990) đã vào Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, ngành công nghệ địa chính, ra trường có công việc ổn định, chị đã hoàn vốn nguồn HSSV của cháu đúng cam kết. Người con thứ hai là Nguyễn Thị Bích Tiên (SN 1998), đang học năm thứ 3 Trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, ngành ngôn ngữ học (Hàn Quốc); còn lại người con thứ ba là Nguyễn Thị Bích Thoa (SN 2001) vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Chị Thuyền cho hay, nhờ vốn vay Ngân hàng Chính sách chị đầu tư chăn nuôi bò, gà và phần chị mở tạp hóa bán cho những người dân đi biển quanh xóm, qua đó phần nào giảm khó khăn trong cuộc sống cũng như trang trải chi phí học tập cho các con, mua sắm dụng cụ thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Anh Phạm Tấn Đồng (SN 1981) cư trú tại thôn Phước Hải, không cam chịu cảnh đói nghèo mặc dù bản thân bị tật ở chân nhưng bằng nỗ lực, sức mạnh ý chí đã vượt lên thoát nghèo và hiện tại có cuộc sống tương đối ổn định. Gia đình anh Đồng thuộc diện hộ nghèo của xã, hàng ngày vợ chồng anh phải đi làm thuê, ai thuê gì làm đó để kiếm tiền lo cho gia đình. Anh không được lành lặn như người ta, một chân bị tật nên khó khăn càng khó khăn thêm, tuy vậy anh vẫn phải đi làm để lo cho gia đình. Còn vợ anh phải nuôi con nhỏ, tranh thủ lúc rảnh ai thuê thì làm kiếm thêm tiền nuôi con. Do đi làm thuê và phụ thuộc vào mùa vụ nên thu nhập không ổn định và cuộc sống gia đình cứ vất vả đói nghèo. Anh được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn nuôi tôm với mảnh đất anh có được khoảng hơn 500 m2 bên nhà. Lúc đầu anh chỉ vay 10 triệu đồng để nuôi thử xem như thế nào nhưng rồi nhờ tính chịu khó, ham học hỏi và quyết tâm thoát nghèo nên anh nuôi rất đạt và có tiền đầu tư cho các lứa tiếp theo. Anh mạnh dạn vay thêm 30 triệu đồng, rồi đến 50 triệu đồng để đầu tư mở rộng phát triển thêm. Đến nay kinh tế gia đình anh rất ổn định, sửa được nhà cửa và đảm bảo cuộc sống.
Ở Tân Phước có nhiều gia đình thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội mà còn rất nhiều gia đình. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực sự vào cuộc đối với công tác tín dụng chính sách xã hội…
Vương Trần