Theo dõi trên

Chiến sĩ Mùa hè xanh với tháng 7 tri ân

29/07/2019, 09:01

BT- Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 năm nay với bạn Phạm Tiến Lực, Đội trưởng Đội Mùa hè xanh phụ trách khu vực Bình Thuận thật ý nghĩa, khi đội của anh làm nòng cốt của Đoàn Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng Đoàn Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác từ thiện: khám chữa bệnh, phát thuốc cho gần 500 người thuộc đối tượng chính sách, người già, hộ gia đình khó khăn tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Nhiều người thuộc gia đình chính sách, người cao tuổi được 30 bác sĩ trẻ từ các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh về tận quê thăm khám sức khỏe tận tình, còn các chiến sĩ trẻ Mùa hè xanh đưa họ đến từng nơi siêu âm, xét nghiệm, trao thuốc bác sĩ cấp hướng dẫn tỉ mỉ cách dùng, không khỏi khiến họ xúc động. Không ít người bày tỏ: “Các cháu sinh viên tận tình, chu đáo quá. Mùa hè tình nguyện năm sau mong các cháu sẽ trở lại miền quê còn thiếu thốn này giúp đỡ bà con!”. Cũng trong dịp này, đoàn khám bệnh từ thiện đã trao 50 phần quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công cách...

Trước đó đầu tháng 7, cũng trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện năm nay, 30 chiến sĩ thuộc biên chế sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh do Phạm Tiến Lực dẫn đầu đã đến Mặt trận xã Sơn Mỹ, Hàm Tân thực hiện chiến dịch làm sạch vệ sinh môi trường, sửa chữa đường giao thông nông thôn. Các bạn trẻ nam, nữ đã hăng hái bắt tay dọn dẹp vệ sinh, lau chùi ở Đài Liệt sĩ xã Sơn Mỹ, phát quang cây cỏ dại trong khuôn viên UBND xã, Trường Tiểu học Sơn Mỹ 1 gần đó và trồng hoa mười giờ, cây cảnh các khu vực ở trung tâm xã này. Các bạn cũng dọn dẹp vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh phía sau chợ Sơn Mỹ cho bà con buôn bán ngăn nắp, sạch sẽ. Trong quá trình này, đội quân tình nguyện của Phạm Tiến Lực đã triển khai quân về thôn 2, nơi có nhiều đoạn đường giao thông nông thôn, nội đồng hư hỏng, sạt lở do ảnh hưởng những trận mưa lớn bão số 2 cũng như xe quá tải chở cát lưu thông nhiều trong thời gian qua. Chỉ gần 1 tháng ra quân, 30 chiến sĩ trẻ đã quen dần với vùng đất khô cằn, nóng nực này. Họ không ngần ngại đào đắp giặm vá lại gần 10 đoạn đường giao thông nông thôn, nội đồng xuống cấp với nhiều “ổ voi” loang lỗ trước đó; nạo vét gần 3.000 m rãnh thoát nước hai bên đường, 600 m kênh mương nội đồng và phát quang bụi rậm trên những đoạn đường ấy. Đường giao thông nông thôn ở vùng quê này đã thông thoáng trở lại, thuận tiện cho người dân đi lại. Các bạn cũng đã hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa cho 6 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người nghèo trong thôn này; giao lưu với đoàn viên thanh niên xã Sơn Mỹ…

Gần kết thúc chiến dịch này, trao đổi với chúng tôi, bạn Phạm Tiến Lực, sinh viên năm thứ 2 khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Đội trưởng Đội mùa hè xanh Bình Thuận xúc động nói: “Lần đầu tiên em đến vùng quê này thấy mọi người rất thân thiện, mến khách, giúp đỡ sinh viên... Ngay từ thời gian đầu, bác Hoàng Văn Ngọc, thôn trưởng thôn 2 đã đi đến từng nhà mượn cuốc, xẻng cho toàn đội triển khai công việc khơi thông cống rãnh ven đường giao thông nông thôn, đem nước cho sinh viên uống. Bà con cũng hỗ trợ nước sinh hoạt cho toàn đội, thỉnh thoảng cho con gà, con vịt bồi bổ sức khỏe cho sinh viên mùa hè xanh hoàn thành nhiệm vụ nơi vùng quê còn khó khăn này… Ở đây đã cho em một mùa hè kỷ niệm, ý nghĩa với sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh”.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiến sĩ Mùa hè xanh với tháng 7 tri ân