Chung tay giúp đỡ học sinh nghèo
Chung tay giúp đỡ
học sinh nghèo đón tết
BTO- Với mong muốn
mang lại cho các em học sinh nghèo có thêm niềm tin, nghị lực, Trường THCS
Nguyễn Du (TP. Phan Thiết) đã vận động từ nhiều nguồn để hỗ trợ chương trình
“Quà Tết cho em” xuân Kỷ Hợi 2019. Những món quà của các mạnh thường quân, nhà
tài trợ chứa đầy tình cảm yêu thương, giúp học sinh nghèo ấm lòng.
 |
Em Phạm Quang Hùng (giữa) nhận xe đạp từ chường trình “Quà Tết cho
em” |
Phần lớn học sinh
của trường Nguyễn Du thuộc địa bàn phường Phú Tài, đời sống người dân chủ yếu
buôn bán nhỏ, làm nghề biển thu nhập bấp bênh. Vì vậy có khá nhiều học sinh hoàn
cảnh khó khăn như mồ côi, sống với họ hàng hoặc nhà chùa, có em sau giờ học phải
đi phụ quán ăn, bán vé số… Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường đã kêu gọi, vận
động các mạnh thường quân, cán bộ, giáo viên nhà trường ủng hộ mua sắm quà tết,
góp phần giúp các em có một mùa xuân ấm áp- Cô Võ Thị Mỹ Thanh - Phó hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn Du nói với chúng tôi.
Theo cô Huỳnh Thị
Vân Uyên - giáo viên tổng phụ trách, với mong muốn học sinh nghèo có thêm niềm
vui trong ngày tết, phong trào “Nuôi heo đất” đã trở thành hoạt động thường
niên. Tiền bỏ “heo đất” có thể là tiền tiết kiệm từ khoản ăn vặt mỗi ngày của
các em trong trường. Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục tính tiết kiệm, nâng cao ý
thức, trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng mà còn là việc làm thiết thực “góp gió
thành bão”, giúp học sinh nghèo có thêm cơ hội đến trường. Bên cạnh đó, Hội chữ
thập đỏ của trường còn đứng ra vận động các nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái cùng
chung tay góp tết cho các em. Và chương trình “Quà Tết cho em” xuân Kỷ Hợi 2019
có 200 phần quà và 60 học bổng được trao cho các em; trị giá mỗi suất 300.000
đồng. Tổng giá trị hơn 77 triệu đồng trích từ “Qũy nuôi heo đất”, sự hỗ trợ giáo
viên, phụ huynh, các mạnh thường quân…
Em Phạm Quang Hùng
học sinh lớp 7 cho biết: khi học cấp 1, em sống với bà ngoại ở Suối Kiết (Tánh
Linh). Đến lớp 5, thì bà mất, em theo mẹ về ở trọ tại Phan Thiết. Hoàn cảnh nhà
em khá thương tâm, mẹ mù mắt, làm nghề xoa bóp, nên cuộc sống của cả 2 mẹ con
khá vất vả. Được nhận quà hôm nay là chiếc xe đạp và một số quà khác, giúp mẹ đỡ
bớt gánh lo, giúp em tự tin hơn và sẽ cố gắng học tập tốt. Tương tự, nhiều em
học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn cùng trường với em Hùng, đều được nhận phần
quà tết như gạo, dầu ăn, bánh… thật sự là một niềm vui và nguồn động viên lớn
giúp các em phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
Không khí Tết
Nguyên đán 2019 đang đến mọi nhà, những món qùa đượm nghĩa tình giúp học sinh có
hoàn cảnh khó khăn được ấm lòng hơn khi tết đến, xuân về.
Trang Minh