Theo dõi trên

Ngôi trường mơ ước

20/09/2018, 09:27 - Lượt đọc: 606

BT- Cách đây hơn 8 năm phân hiệu 3, Trường tiểu học Phú Thủy 2 nằm trên đường Phan Trung (Phan Thiết), đến ngày khai giảng năm học mới nhưng gần 200 học sinh không vào lớp được, vì toàn bộ sân trường ngập nước sau một cơn mưa lớn kéo dài. Một số em lớp 5 phụ huynh nóng lòng xắn quần quá đầu gối cõng vào lớp… Nhìn cảnh thầy cô và học trò phải học ở ngôi trường xuống cấp, sân trường ngập nước mưa ai thấy cũng chạnh lòng. Từ đó, ước mơ về một ngôi trường mới khang trang luôn trỗi dậy trong tâm trí của thầy trò và phụ huynh nơi đây. Thầy Thân Trọng Lê Hà, Trưởng phòng Giáo dục Phan Thiết cho biết: “Trước sự xuống cấp của 4 phòng học và xung quanh trường ngập nước kéo dài nên việc dạy và học của thầy trò nơi đây không bảo đảm chất lượng và dễ xảy ra tai nạn. Vì thế Trường tiểu học Phú Thủy 2 phải tạm dừng dạy học tại phân hiệu này nhiều năm để chờ sửa chữa…”.

Trước bức xúc thiếu lớp, thiếu trường học, cảnh quan môi trường bị ô nhiễm, cuối năm 2016 UBND tỉnh đã dành hơn 7,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận để xây dựng mới ngôi trường lầu khang trang với 10 phòng học cùng với phòng làm việc của giáo viên. Ngôi trường 3 tầng được xây trên vị trí thường xuyên ngập nước trước đây và được đưa vào sử dụng từ năm học 2017-2018 trong niềm vui của hàng trăm thầy và trò cùng phụ huynh phường Phú Thủy.

Sau lễ khai giảng năm học 2018-2019, chúng tôi đã ghé thăm ngôi trường mới. Khuôn viên trường cao ráo, sạch đẹp và công trình trường học đạt chuẩn quốc gia. Cô Hiệu trưởng Trường tiểu học phú Thủy 2 Nguyễn Lê Mộng Điền chia sẻ: “Trước đây, nhà trường có 3 cơ sở dạy học, nhưng cơ sở nào trường lớp cũng xuống cấp vì sử dụng hàng chục năm. Sau khi cơ sở 3 đường Phan Trung được xây mới, nhà trường chỉ sử dụng 2 cơ sở (đường Nguyễn Tương và đường Phan Trung) tiếp nhận 663 học sinh, trong đó có 206 học sinh lớp 1, tăng hơn dự kiến 31 em (1 lớp). Riêng tại ngôi trường mới 3 tầng được bố trí 10 lớp với 429 học sinh. Thầy cô và trò được dạy, học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp chất lượng học tập của học sinh sẽ tốt hơn”.

Tuy các em được học tập, vui chơi tại ngôi trường mới khang trang, nhưng cơ sở vật chất phục vụ các lớp học bán trú vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu của một trường chuẩn. Hiện nhà trường chưa có bếp ăn phục vụ học sinh các lớp bán trú nên hàng ngày nhà trường phải nhờ trường bạn nấu giúp 331 suất ăn trưa cho học sinh bán trú. Phụ huynh Ngô Thanh Vân, khu phố 12, phường Phú Thủy chia sẻ: “Bây giờ có trường mới phụ huynh chúng tôi rất phấn khởi. Hàng ngày đưa con đến trường học phụ huynh rất yên tâm. Tuy nhiên, thành phố cũng cần tiếp tục đầu tư thêm cơ sở vật chất để ngôi trường đồng bộ, nhất là xây dựng bếp ăn để chủ động hơn trong nuôi dạy và bảo đảm sức khỏe cho học sinh”.

    
    Anh   Đỗ Minh Trí, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Phan Thiết cho   biết: Sau 2 năm đưa công trình trường học xây dựng từ nguồn vốn xổ số   kiến thiết vào hoạt động đã phát huy hiệu quả cao, chất lượng công trình   được bảo đảm; cảnh quan môi trường thoáng đãng, sạch đẹp, phụ huynh có   con em học tại đây rất phấn khởi.

L.Khang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mơ ước