Theo dõi trên

Tri ân để trưởng thành

13/06/2017, 09:31 - Lượt đọc: 68

BT- Trong không khí náo nhiệt của buổi đầu hè, có một buổi lễ quan trọng vừa diễn ra tại các trường THPT trong tỉnh, là dịp để học sinh khối 12 trải lòng với những tâm sự, lời nói yêu thương gởi đến ba mẹ, thầy cô, bạn bè; đây cũng là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành, đủ hành trang tri thức bước vào đời, tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ – đó là buổi lễ tri ân, trưởng thành và sinh nhật tuổi 18.

                
Gắn hoa tri ân ba mẹ.

Khác với các buổi sinh hoạt ngoại khóa trước, hôm ấy sân trường ít tiếng đùa nghịch hơn, nhưng lại lung linh sắc màu với hoa tươi, tiếng nhạc và những phần quà nhỏ xinh xinh. Lễ tri ân, trưởng thành và sinh nhật tuổi 18 là một trong những chương trình mang tính giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của học sinh khối 12. Lễ tri ân, trưởng thành được tổ chức vào cuối năm học, cũng là thời điểm nước rút đối với học sinh cuối cấp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Đây cũng là mốc thời gian quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh, kể từ ngày mai không còn được tung tăng với tà áo dài trắng trên sân trường, những buổi trốn học hay trò đùa trên lớp học. 18 tuổi bước vào cuộc sống với bao niềm mơ ước trong veo, đầy sức sống của cái tuổi căng tràn nhiệt huyết và cũng từ đây bước ra khỏi vòng tay chở che của ba mẹ để tìm tòi, góp nhặt nhiều điều trong thế giới này… Có lẽ vì thế mà bao giờ phần tri ân thầy cô, ba mẹ cũng trở nên lắng đọng nhất. Rất nhiều bậc phụ huynh đã không cầm được nước mắt khi nghe lời tâm sự: “Suốt 18 năm qua ba mẹ đã chịu bao nhiêu vất vả, khó nhọc để con được như ngày hôm nay. Làm sao con quên được lưng áo đẫm mồ hôi của ba những ngày oi bức, những nếp nhăn trên trán mẹ khi phải canh cánh nỗi lo cơm áo hàng ngày. Cho dù sau này con có đi đến đâu chăng nữa, thì ba mẹ vẫn là suối nguồn yêu thương đầy ắp của đời con”; “Cảm ơn ba đã cùng mẹ sinh thành và dạy dỗ con nên người. Cảm ơn ba đã luôn dõi theo mỗi bước con đi, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi con vấp ngã. Ngày mai, khi bước qua ngưỡng cửa kia, con biết rồi đây mọi thứ sẽ không còn dễ dàng và suôn sẻ nữa, nhưng con sẽ mang theo niềm tin và sự dạy dỗ của ba mẹ để vượt qua mọi thử thách, chông gai, để trở thành một công dân tốt và trưởng thành hơn”…

Nếu ba mẹ là người đã ban cho ta hình hài và sự sống, nuôi dưỡng ta lớn khôn thì thầy cô chính là những người đem lại cho ta tri thức, dạy những bài học cuộc đời, gieo những hạt giống ước mơ trong tâm hồn và nuôi lớn nó bằng chính tình yêu thương của mình. Thương biết bao khi lũ học trò chỉ đứng sau “nhất quỷ, nhì ma” thốt lên: “Không biết bao nhiêu lần, những đứa học trò dại dột, vô tâm đã làm thầy cô phải phiền lòng. Chúng em cúi đầu xin thầy cô tha thứ! Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời chúng em, cho chúng em được cảm nhận những yêu thương vô giá và hơn hết, một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần”…

Còn bao điều muốn nói với thầy cô, bạn bè lúc chia xa mái trường và những lời tri ân dành cho ông bà, ba mẹ, nhưng có món quà, lời tri ân nào bằng khi thầy cô, những đứng sinh thành nhận được từ học sinh, những đứa con hiếu thảo là tấm giấy báo đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 và tiếp tục rèn luyện, phấn đấu vững bước trên con đường phía trước để trở thành một công dân tốt...

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tri ân để trưởng thành