Theo dõi trên

Trưởng thành từ những cuộc thi

04/05/2017, 09:47

BT- Tin Hoàng Nghĩa Văn Phòng, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Lý Thường Kiệt (thị xã La Gi) đạt giải 3 cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2017, do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 3/2017 với đề tài “Siêu khóa thông minh” cũng không lấy gì làm bất ngờ lắm. Bởi trước đó, Phòng đã 2 lần đạt giải nhất và giải nhì cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh Bình Thuận.

Em là anh hai trong gia đình làm nông ở thôn Hiệp Lễ, Tân Hải. Hoàng Nghĩa Văn Phòng cho biết: “Ngay từ nhỏ em đã thích tìm hiểu về các loại máy móc. Do tò mò muốn biết cấu tạo của chúng nên đã phá hỏng biết bao cái ti vi, đầu đĩa của gia đình. Ở nhà em có cả một góc để nghiên cứu và tập làm nhiều sản phẩm như: Cánh tay rô bốt, điều khiển từ xa, siêu khóa thông minh. Khi tỉnh tổ chức cuộc thi em đã mang sản phẩm siêu khóa thông minh dự thi và đã đạt 2 giải nhất, nhì. Em hoàn thiện tiếp và tham dự cuộc thi cấp quốc gia”.

Nói về việc “Sao lại chọn đề tài siêu khóa thông minh để nghiên cứu?” Phòng không chút do dự trả lời: “Hiện nay, em thấy vấn nạn trộm cắp gia tăng, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ liên tục xảy ra nếu sử dụng siêu khóa thông minh sẽ rất tiện lợi, dễ dàng thao tác sử dụng nhanh chóng, dễ dàng thay đổi thông tin như đăng ký, xóa, tiết kiệm nhiều thời gian cho người sử dụng và độ bảo mật cao. Thời gian sử dụng lâu dài vì đa phần chúng được chế tạo từ các vật liệu bền với tác động từ môi trường.

Để có được kết quả ấy, em phải mày mò nghiên cứu khoảng vài tháng. Ngoài giờ học văn hóa, em tranh thủ lúc rảnh rỗi để thực hiện niềm đam mê. Sau khi đã có kế hoạch, em trình bày với đoàn thanh niên, ban giám hiệu nhà trường giúp đỡ, hỗ trợ thêm về kinh phí. Văn Phòng cho biết giá thành phẩm của chiếc khóa khoảng 1,5 triệu đồng. Ngoài giải ba được trao, em còn nhận riêng giải đặc biệt của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và vinh dự được một trường đại học quốc tế miền Đông mời học với mức học bổng được tài trợ là 120 triệu đồng. Cũng có đề nghị hỗ trợ vốn phát triển để thương mại hóa sản phẩm đạt giải nhưng Văn Phòng đã từ chối. Em nói rằng: “Mục đích của em không phải làm để bán sản phẩm ra thị trường. Em chỉ muốn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến khoa học kỹ thuật bởi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Thế nhưng khi được hỏi “Năm nay, em sẽ thi vào một ngành khoa học kỹ thuật nào?”. Thật bất ngờ với câu trả lời: “Em Sẽ thi vào Trường Sĩ quan Lục quân, mục tiêu của em là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. “Thế chẳng liên quan gì đến đam mê khoa học của em à?”. Em cười, một nụ cười dễ mến: “Đã có mục tiêu thì con đường nào cũng dẫn đến mục tiêu đó”.

Hiện nay Phòng còn là một trong những người phụ trách một trang ardmno.vn dành cho những bạn trẻ đam mê khoa học công nghệ. Ngoài giờ học, em còn tham gia viết phần mềm, trả lời trực tuyến cho mọi người. Em cho biết những người phụ trách diễn đàn này cũng từng đạt giải cao trong các kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Bởi thế, bạn trẻ có đam mê tham gia diễn đàn này sẽ được hỗ trợ hoàn toàn về mặt kỹ thuật.

Phan Tuyết



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưởng thành từ những cuộc thi