Theo dõi trên

Viết cho con ngày tựu trường

17/08/2018, 09:35

BT- Thấm thoát, con đã chuẩn bị bước vào năm cuối của bậc trung học phổ thông. Năm học quan trọng của tuổi 18 với những ước mơ, hoài bão cho tương lai.

Mười một năm phổ thông và cả tháng ngày ấu thơ mầm chồi lá, ba mẹ đã cùng con vui buồn cả một chặng đường khá dài cho sự học. Ba nhớ nhất là khi con bị điểm kém ở mỗi năm học, con đã phải hứng chịu những hằn học roi đòn bởi những kỳ vọng từ ba. Để rồi khi nghĩ lại, ba thấy mình cũng là người có lỗi, khi không ít lần thiếu sự quan tâm đến con, cứ mải miết chạy theo cuộc sống.

Ba biết con thật sự không phải là một đứa quá thông minh đặc biệt, nhưng cũng không đến nỗi là một cậu học sinh có hệ số IQ thấp. Nếu con có được sự hướng dẫn cần thiết, giảm bớt những vui chơi cùng bạn bè, thêm vào đó sự chịu khó, siêng năng cùng kinh tế gia đình kha khá một chút là con có thể học tốt.

Nhiều lần ba ước ao trong mơ con được bước chân vào một trong những ngôi trường danh tiếng như Viện công nghệ California, Đại học Oxford, Viện đại học nghiên cứu tư thục Chicago, RMIT… bằng học bổng toàn phần hoặc bằng tài chính của gia đình. Nhưng làm sao mà có được khi sức học của con là vậy, rồi kinh tế gia đình không thể có, nếu không muốn nói là viễn vông, xa vời phải không con? Thôi thì hãy nỗ lực hết mình với những gì có thể. Ba muốn nói với con rằng: “Để có được thành công không phải là điều dễ dàng. Thành công cũng không phải tự nhiên mà có được. Nó đòi hỏi con người phải có sự phấn đấu, kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Có người nói rằng, thành công không phải là đích đến, đó là quá trình. Chỉ cần chúng ta hết mình trong công việc, cố gắng hoàn thành bằng tất cả khả năng có thể, đó đã là một thành công lớn rồi”. Việc học của con cũng vậy. Hãy tin vào chính mình con nhé, mọi nỗ lực rồi sẽ gặt hái những quả ngọt đầu mùa của cả một hành trình đích đến. Chỉ cần con được như vậy thôi, với ba là cả một thiên đường…

Thu đã vào mùa, trời bàng bạc một màu mây. Ba lại nhớ đến ngày đầu tiên con vào lớp một với một sự khởi đầu trong veo, hạnh phúc cách đây mười một năm. Một sự khởi đầu với biết bao kỳ vọng…

Tiếng trống trường cứ mãi thúc giục, vang xa theo từng năm học mới. Ước mơ không có “ngày hết hạn” và ba tin con sẽ thành đạt trong tương lai…

Q.TuẤn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Viết cho con ngày tựu trường