Theo dõi trên

 “Cho đi là nhận lại”

06/03/2017, 08:34 - Lượt đọc: 48

BT- Được san sẻ, giúp đỡ những phận đời, phận người có hoàn cảnh khó khăn để nhận lại những nụ cười, niềm tin yêu vào cuộc sống. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của những tấm lòng hảo tâm, họ thầm lặng làm những việc tốt nhỏ nhất hằng ngày, cho đến những chuyến đi thiện nguyện…

Giáo viên Trường THCS Đông Tiến dạy môn vật lý bằng đồ dùng tự làm.

 Trong một lần đi cùng Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bắc Bình Hội Hương Quán trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sông Lũy, chúng tôi được gặp và làm quen thầy Thích Quảng Thắng. Ấn tượng đầu tiên chúng tôi gặp thầy với dáng vẻ nhanh nhẹn, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười luôn nở trên môi đang tất bật cùng với các anh chị trong CLB chuẩn bị những phần quà cho những em học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trưởng nhóm CLB cho biết, thầy Thích Quảng Thắng đã đồng hành cùng với CLB từ những ngày hoạt động đầu tiên. Trong hành trình thiện nguyện, thầy đã cùng CLB tổ chức các chương trình tình nguyện hằng năm như chương trình “Tết yêu thương”, “Ngày hội trăng rằm” vào dịp Tết Trung thu, chương trình “Tháng 4 kết nối những trái tim thiện nguyện”, “Noel ấm áp”. Bên cạnh đó, thầy còn đồng hành cùng CLB đi thăm tặng quà các gia đình cách mạng, người già neo đơn. Ngoài ra, thầy thường tổ chức phát cơm, cháo từ thiện tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận; phát gạo, mì và các nhu yếu phẩm cho bà con nghèo các xã; trao học bổng cho học sinh nghèo, thăm hỏi động viên, tặng quà cho thanh niên địa phương nhập ngũ…

Trò chuyện với thầy Thích Quảng Thắng, chúng tôi được biết: Ônh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông của thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Năm 2011 thầy được mời về làm giám tự trông coi hương khói tại chùa Xuân An, ngôi chùa hiện là di tích lịch sử có hầm bí mật nuôi giấu các chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Từ đây, thầy đã bén duyên với Phật pháp. Năm 2012 thầy chính thức xuất gia, tu học tại chùa Xuân An thuộc thị trấn Chợ Lầu. Thầy Thích Quảng Thắng bộc bạch, vốn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, nên thấu hiểu nỗi cơ cực, vất vả của bà con nên khi có điều kiện là thầy phát tâm làm từ thiện. Thông qua các chương trình từ thiện, thầy biết thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của xã hội. Điển hình như trường hợp em Nguyễn Thị Trà My ở thôn Xuân Quang, thị trấn Chợ Lầu. Hiện em đang học lớp 4 nhưng bị dị tật bàn tay phải, mồ côi mẹ, cha có gia đình riêng nên em đang sống với bà nội và chú. Gia đình khó khăn nên trong các dịp lễ, tết thầy thường đến thăm hỏi động viên và chia sẻ cùng gia đình em với mong muốn em My vượt lên hoàn cảnh, tiếp tục học tập. Được giúp đỡ, chia sẻ bớt nỗi khó khăn, vất vả của những con người có hoàn cảnh bất hạnh là niềm vui, hạnh phúc của thầy. Vì thầy luôn tâm niệm “cho đi cũng chính là nhận lại”.

Giữa bộn bề của chốn thị thành, những tấm lòng nhân ái vẫn lan tỏa để đem đến cho các mảnh đời bất hạnh những món quà tuy nhỏ nhưng đầy ắp nghĩa tình.

An Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 “Cho đi là nhận lại”