Theo dõi trên

Hy vọng của Hải…

08/07/2019, 08:38 - Lượt đọc: 24

BT- Chị nằm trên giường bệnh thân hình gầy gò, xanh xao, nói không thành lời. Mặt cứ buồn so, cái hy vọng của chị gắng gượng dậy ai thuê gì làm nấy nuôi con cũng khó lòng thực hiện nếu bệnh không được chữa khỏi…

Chị Hải nằm trên giường bệnh.

Đó là hoàn cảnh của chị Huỳnh Thị Hồng Hải 37 tuổi ở thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc). Lập gia đình từ năm 23 tuổi, chị Hải theo chồng sinh sống tại xã Hàm Thắng. Không may, chồng chị bị tai nạn và qua đời. Căn nhà trước đây vợ chồng chị chung sống, nay gia đình chồng lấy lại bán đi. Thương con gái và cháu ngoại không chỗ ở, ông Huỳnh Văn Tư đem con gái và cháu về bảo bọc. Ông Tư cũng không có nhà cửa riêng, đang ở cùng với con trai đã lập gia đình, cuộc sống cũng thiếu trước hụt sau. Gần 1 năm qua nương nhờ nhà của ba và em trai, dù ốm đau triền miên, dự cảm những căn bệnh nặng trong người nhưng chị Hải vẫn chăm chỉ làm lụng. Chị luôn gắng gượng đi làm mướn kiếm tiền trang trải cuộc sống lo cho con ăn học. Hơn 1 năm nay, bệnh trở nặng, kinh tế ngặt nghèo con trai chị đang học lớp 9 phải bỏ học ở nhà phụ mẹ mưu sinh.

“Nó bệnh lâu rồi, cũng không nói được từ 2 năm nay nhưng nhà nghèo quá không có tiền chữa bệnh”, ông Huỳnh Văn Tư buồn rầu nói. Cách đây 2 tuần, khi thấy sức khỏe chị Hải ngày một yếu đi không thể ăn được vì vòm họng đau dữ dội. Nhìn con gái gầy còm, cơ thể mỗi ngày suy nhược ông Tư vội vàng đưa con gái nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Theo kết quả thăm khám của bác sĩ chị Hải mang trong mình nhiều căn bệnh, nặng nhất là chị đang bị liệt vòm họng căn bệnh vào giai đoạn nguy hiểm cần phải sớm điều trị. Do không có thẻ bảo hiểm y tế khoản viện phí rất lớn không có khả năng trang trải. Định đưa con gái về nhà, thương hoàn cảnh gia đình, trưởng thôn Phú Nhang xã Hàm Hiệp Lê Văn Tín và các các đoàn thể của xã Hàm Hiệp kịp thời vận động giúp đỡ tiền viện phí ban đầu giúp chị Hải ở lại bệnh viện theo dõi bệnh. “Chị Hải gia cảnh rất khó khăn, bệnh hiểm nghèo đã lâu. Tôi cùng Ban Điều hành thôn và các hội đoàn thể của xã đang gấp rút làm các thủ tục xin UBND xã cấp sổ hộ nghèo cho chị Hải tạo điều kiện chị điều trị bệnh”. Mặc dù không nghe được tiếng chị nói, nhưng tôi hiểu nỗi lòng của người mẹ lúc này như lửa đốt bởi nay gánh nặng mưu sinh, tiền viện phí đang đè nặng trên vai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn và người cha nghèo khổ. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Hải trang trải viện phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Thuận - số 335 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết. TK Viettinbank 112000016795

 CÁT TƯỜNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hy vọng của Hải…