Theo dõi trên

Một gia đình cần được giúp đỡ

09/02/2017, 09:51 - Lượt đọc: 12

BT- Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 21/1, giữa xe khách 16 chỗ ngồi và xe tải chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, thời gian trên xe khách BKS 86xxx (chưa rõ tên tài xế) chở khoảng hơn 10 hành khách lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, khi đến khu vực trên đã va chạm với xe tải BKS 73 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú đối đầu rất mạnh khiến bé trai khoảng 9 tuổi ngồi cạnh tài xế tử vong tại chỗ, tài xế xe khách bị thương rất nặng, còn một số hành khách bị thương nhẹ, đầu xe khách biến dạng. Trên chuyến xe định mệnh đó có gia đình anh Nguyễn Phi (SN 1970) thuộc hộ nghèo ngụ tại thôn 2, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân.

Chị gái Nguyễn Thị Lâm đang chăm sóc anh Phi.

Trước đây từ năm 1986 - 1990 anh là dân quân tự vệ xã Tân Minh, trong một lần cùng tổ công tác đi tuần tra bảo vệ rừng (tháng 5/1989) đã bị kẻ xấu dùng súng AK bắn gãy xương đùi phải mang thương tật suốt đời. Là hộ nghèo không có thu nhập ổn định, người vợ phải  đi giúp việc ở quán cafe tại TP. Hồ Chí Minh để có thêm thu nhập nuôi 3 con ăn học. Hôm xảy ra tai nạn vào ngày 24 tết, cả 3 cha con đi trên chuyến xe ấy để vào nơi vợ đang giúp việc. Vì trước đó chị Xuân điện thoại về cho chồng: “Tết đến quán rất đông khách, thiếu người phụ giúp nên bà chủ quán đề nghị sẽ tăng lương cao hơn nếu chị ở lại và đưa chồng con vào phụ việc và cùng ăn tết trong này”.

Vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 7 người bị thương nặng. Riêng gia đình anh Phi, cả 3 cha con đều bị thương và được đưa đi cấp cứu ở những bệnh viện khác nhau. Thật là bối rối khi vợ anh nghe tin đã hoảng loạn, nay lại bị phân tâm khi phải chia nhau chăm sóc 3 người thân ở các khoa; phòng và các bệnh viện khác nhau. Anh Phi đang nằm điều trị tại lầu 5, phòng 1, khoa cấp cứu chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, bị dập tủy sống cổ đang có dấu hiệu liệt 2 tay và gãy xương đùi phải, đang được kéo tạ và chờ bác sĩ xếp lịch phẫu thuật. Sáng ngày 3/2 bác sĩ kiểm tra phát hiện anh Phi bị gãy thêm cả tay trái và đã được bó bột. Do vết thương dập tủy sống cổ quá nặng, sức khỏe yếu nên bác sĩ cho biết sẽ khám lại để quyết định có mổ vết thương gãy xương đùi hay không? Cháu Nguyễn Võ Hoàng Phúc (SN 2007) bị đa chấn thương và gãy tay nằm ở lầu 4 đã được bó bột và được bác sĩ cho xuất viện điều trị ngoại trú. Riêng cháu Nguyễn Võ Ngọc Hậu (SN 2004) bị gãy xương đùi phải rất nặng cùng với đa chấn thương khác, được các bác sĩ mổ trong ngày 22/1/2017 (25 tết) hiện vẫn nằm điều tại Bệnh viện tỉnh Đồng Nai, khoa chấn thương chỉnh hình. Trải qua 20 ngày cấp cứu và điều trị, gia đình anh Nguyễn Phi thực sự kiệt quệ về tài chính, kể cả nguồn vay nóng 20 triệu đồng đã tạm ứng cho Bệnh viện Đồng Nai để cháu Nguyễn Võ Ngọc Hậu được phẫu thuật kịp thời.

Hiện gia đình anh Phi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm giúp gia đình anh vượt qua hoạn nạn này. Mọi sự trợ giúp xin vui lòng liên hệ với anh Nguyễn Dương (anh ruột của Nguyễn Phi), số điện thoại: 0167.223.2884 và chị Võ Thị Xuân (vợ anh Phi), số điện thoại: 0971.174.649 hiện đang chăm sóc cháu Nguyễn Võ Ngọc Hậu tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện tỉnh Đồng Nai. Mọi trợ giúp qua tài khoản, xin vui lòng ghi rõ: “Trợ giúp gia đình anh Nguyễn Phi bị tai nạn giao thông”, thông qua Nguyễn Thị Thu Hằng: Số tài khoản 050032308306 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Phan Thiết, Bình Thuận. Hoặc gửi về Phòng Bạn đọc - Báo Bình Thuận.

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một gia đình cần được giúp đỡ