Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Duyên được cha mẹ chồng cho 2 sào đất làm nhà ở, canh tác các loại cây trồng và sinh được 3 đứa con. Đến năm 2015, mẹ chồng bị bệnh qua đời, vợ chồng chị chuyển về sống chung với gia đình chồng để nuôi dưỡng người cha già yếu. Sau đó, ba chồng và chồng bị bệnh xơ gan lần lượt qua đời để lại 3 đứa con thơ dại cho chị nuôi nấng ăn học. Đứa con lớn 12 tuổi, đứa con nhỏ nhất mới 2 tuổi. Đôi mắt của chị lại bị teo dây thần kinh gai thị cứ mờ dần theo năm tháng, nhưng không có tiền để điều trị. Hàng ngày, chị phải đi làm thuê làm mướn cho các chủ vườn thanh long trong huyện và đi nhặt ve chai, lượm phân bò về bán kiếm tiền nuôi các con ăn học.
Rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp, hỗ trợ cho chị Duyên vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
K.HUYỀN