Một một giờ sau, người đàn ông mặc áo ca rô bước ra khỏi vòng tròn, trán lấm tấm mồ hôi, ngồi phệt xuống chiếc ghế ở đầu lối ra vào. Anh ta nói với một người dường như là chỗ quen biết: “Lúc đầu hên dữ. Càng đánh càng xui tổ nội”. “Mất bao nhiêu?”- người nọ hỏi. “5 chai (triệu đồng)”. “May mà chỉ bao nhiêu đó”. “Nhiêu đó thôi cũng mệt rồi. Đó là tiền đưa vợ lo cho con đi học. Không dưng lại vô cái quán cà phê này”- người mặc áo ca rô nói. “Thì cũng chính ông biểu ngồi ở đây uống cà phê cho tiện đón xe?”.
10 giờ trưa hôm đó, khi những người chơi bầu cua đã lên xe đi rồi, tôi nghe người cầm cái nói với hai người chơi đầu tiên: “Được khoảng 10 chai. Tưởng túi thằng cha áo ca rô “dày” chớ”. “Cái con phụ nữ mới dày hơn, nhưng nó rút ngay sau khi thua liền 5 ván. Ông phải cho nó ăn một, hai ván mới giữ con mồi được”. “Lần sau rút kinh nghiệm”.
Hiện nay, có một số người sử dụng điện thoại di động cài game bầu cua để lừa người không biết, thích bài bạc. Game bầu cua do con người sáng tạo ra, có quy luật hiển thị các hình: bầu, cua, nai, cá. Những tay chơi bạc bịp nắm rất rõ quy luật này và thường sử dụng người chơi mồi để lôi người khác tham gia chơi. Khi có người tham gia, người chơi mồi tìm cách kéo người chơi đặt cửa theo mình. Ban đầu sẽ có vài ván trúng, sau đó cứ vài ván thua thì được ván trúng, nhưng tựu chung: thua nhiều hơn thắng… cho đến lúc người ham bài bạc không còn tiền trong túi.
Đây là bài học cho ai ham mê đỏ đen, thích chơi bầu cua trên điện thoại di động. Càng sát tết, xem chừng, trò chơi lừa bịp này khả năng xuất hiện nhiều.
Hoàng Hạc