Theo dõi trên

Chỉ vì tức nhau câu nói

29/09/2016, 08:17 - Lượt đọc: 4

BT- Mới đây, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990) trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc  đến nhà ngoại  ở thôn Phú Sơn, xã Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc và ở lại tại đây chơi. Sau đó Tuấn đi uống cà phê tại một quán thuộc thôn Phú Điền, xã Hàm Phú. Tại đây, Tuấn điện thoại rủ bạn là Nguyễn Tấn Phương (SN 1990) nhà ở gần đó đến quán cùng uống cà phê. Phương trả lời qua điện thoại là không đi được thì Tuấn chửi Phương và nói: “Bạn bè rủ mày đi uống cà phê sao mày không đi”. Lúc sau, Tuấn tiếp tục gọi điện thoại và đến nhà để chở Phương đến quán cà phê nhưng không có Phương ở nhà nên tiếp tục gọi điện thoại. Phương cho biết mình đang  ở ngã ba Phú Điền. Tuấn điều khiển xe máy quay lại gần ngã ba Phú Điền thì nhìn thấy Phương nên dừng lại. Tức giận vì bị Tuấn chửi nên Phương đã chuẩn bị 1 đoạn cây giấu sau lưng, khi Tuấn đang ngồi trên xe máy thì Phương dùng đoạn cây đánh vào hông của Tuấn, sau đó Phương tiếp tục đánh cái thứ hai, theo phản xạ Tuấn đưa tay lên đỡ thì bị gãy cẳng tay trái với tỷ...

PHAN LIÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ vì tức nhau câu nói