Trước đó, H vay 10 triệu đồng của một dịch vụ cho vay nặng lãi tại Đa Mi với lãi suất 30%/ngày - khoản lãi suất H cư tưởng trả trong một tháng để trả nợ cho người quen vì trước đó có vay để làm tiệm cắt tóc và cho thuê áo cưới. Theo đó, mỗi ngày H phải trả cho dịch vụ 3 triệu đồng/ngày. Khi ngày nào cũng phải trả khoản tiền lớn, trong khi tổng thu nhập của gia đình bình quân mỗi ngày còn thấp hơn số tiền trả lãi này. H đã đi vay mượn chỗ này đập chỗ kia, đến khi không còn khả năng trả, dịch vụ gọi điện tiếp tục cho vay 10 triệu nữa, nhưng trừ vào tiền lãi, số còn lại cộng vào tiền gốc, cứ như vậy, H tiếp tục vay số tiền gốc lên tới 90 triệu. Khi phát hiện vợ đi vay nặng lãi, anh Võ Đức Đăng – chồng H làm nghề lái xe thuê nói: khi biết vợ dính vào tín dụng đen, anh đã cố gắng cùng vợ và mẹ đi vay nợ của người thân ở Sài Gòn và một người hàng xóm để trả hết 90 triệu cho dịch vụ này. Nhưng khi trả hết thì dịch vụ thông báo vẫn còn nợ 170 triệu đồng tiền lãi.
Mở tiệm cắt tóc – thuê áo cưới kiếm thêm thu nhập cho gia đình, H phải vay mượn và dính vào tín dụng đen
Trò chuyện với chúng tôi tại bệnh viện trong tâm trạng mệt mỏi, lo sợ, H nói: họ gia hạn cho H đến 2 giờ chiều cùng ngày phải trả 70 triệu đồng, số còn lại để sang ngày hôm sau. Lúc đó nhìn đồng hồ hơn 12 giờ, sắp tới giờ trả cho họ, nhưng không có tiền, H không nghĩ được gì ngoài việc quyên sinh. H cũng cho biết, vướng vào tín dụng đen khoảng 3 – 4 tháng nay.
Vụ việc đang được Công an HTB điều tra xử lý. Ông Nguyễn Thanh Hải – trưởng công an xã La Dạ - địa bàn giáp với thôn 2 Đa Mi cho biết: các đối tượng có liên quan đã được công an HTB bắt, phục vụ cho công tác điều tra.
L.N– NL