Theo dõi trên

“Ông kẹ” thôn Ninh Thuận!

23/09/2016, 09:08

BT- Ở thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc), ông Lê Văn Đông là người mà không ít người dân e ngại khi tiếp xúc. Nhiều người kể với nhau rằng: Ông chuyên đánh người… Đã có 2 án tù và ít nhất là… 17 vụ gây rối tại địa phương.

                
Ông Lê Văn Đông tại phiên tòa (hoãn xử)    ngày 14/9/2016.

 Thường xuyên đánh người

Tôi về thôn Ninh Thuận vào trung tuần tháng 9. Thôn Ninh Thuận có diện tích 1.107 ha với 664 hộ/2.700 khẩu. Hòa trong không khí xây dựng nông thôn mới, bên những vườn thanh long và ruộng lúa bạt ngàn là những con đường bê tông thẳng tắp nối liền giữa các xóm. Gần chục năm nay, người dân ở đây nhờ nguồn thu từ thanh long nên đời sống khá lên, nhiều ngôi nhà xây theo đó mọc lên, tạo ấn tượng no đủ của một vùng quê yên bình. Kinh tế khá, nhà nhà chung tay đóng góp tiền của làm đường, ủng hộ các chương trình để mong thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Công sức bỏ ra nhiều, nhưng rồi Ninh Thuận đã không hoàn thành tiêu chí “an ninh trật tự” mà nguyên nhân theo nhiều người kể liên quan đến ông Lê Văn Đông (SN  1967), ngụ trong thôn. Ông Nguyễn Thành Nhơn – Phó thôn Ninh Thuận, cho biết: “Ông Lê Văn Đông từng có tiền án, tiền sự nhưng chứng nào tật nấy, hở tí là gây lộn rồi đụng đâu đánh đó. Trong thôn không chỉ nam giới mà ngay cả phụ nữ, ông Đông cũng hành hung. Chúng tôi rất mệt mỏi. Ít nhất ông Đông đã gây rối ở thôn 17 vụ…”.

Theo điều tra riêng của phóng viên, ông Đông từng bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt tù 2 lần. Lần 1 ngày 25/7/1997 xử phạt 15 tháng tù về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng” và tội “Cố ý gây thương tích”. Mãn hạn tù chưa được bao lâu thì ông lại đánh 1 phụ nữ trong thôn là bà Võ Thị Mười. Ngày 24/12/2001  Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt ông Đông 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý gây thương tích”. Khi chúng tôi hỏi vài người dân xung quanh xóm ông Đông cư ngụ, ai cũng lắc đầu ngán ngẫm vì sự ngang ngược, “cô hồn” của ông Đông. Nhiều người cũng đặt câu hỏi: Ông Đông dựa vào đâu để làm càn, coi thường mọi người? Đem chuyện này hỏi ông Trần Văn Sơn, Bí thư chi bộ thôn Ninh Thuận, ông  Sơn không ngại nói thẳng: Tôi cũng rất bức xúc vì cả thôn đang dốc sức xây dựng nông thôn mới, nhưng ông Đông sau 2 án tù vẫn không tu chí làm ăn nên ảnh hưởng đến thành tích thi đua của thôn. Cứ mỗi lần uống rượu vào, ai kích động là ông ấy đánh. Không chỉ đánh người dân, đánh phụ nữ mà khoảng năm 2006, ông Đông cũng đánh luôn thôn trưởng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Dũng… Cũng có người nói với tôi: Ông ấy cậy thế có con là L.L.T làm công an huyện thì phải?

 Cá khô, chai rượu và những vết thương

Khoảng 13 giờ 30 ngày 8/5/2015, Lê Văn Đông, đi đám cưới cùng vợ là bà Nguyễn Thị Mười. Trên đường về nhà Đông gặp Nguyễn Văn Phúc  (SN 1956) và Nguyễn Minh Thông (SN 1976) ngụ cùng thôn cũng đi ăn đám cưới chung đang đi bộ về. Chở vợ về nhà, Đông quay lại chở Phúc và Thông về nhà Đông nhậu. Mồi nhậu chỉ là 3 con cá khô và… chai rượu. Trong lúc ngồi nhâm nhi, Phúc nói đùa: “Tao đánh mày lòi con mắt”. Đông cũng đùa lại: “Già như cậu, đánh cả ngày chết ai”. Phúc dùng tay đánh vào mặt Đông một cái Đông nói: “Đánh như cậu ai đỡ chẳng được! Tôi đánh cậu thì cậu có đỡ được không? Đang  đùa  với nhau nên Phúc đồng ý để Đông đánh lại. Tuy nhiên, Đông không những đánh Phúc 1 cái mà đánh nhiều cái khiến Phúc xịt máu mũi, 2 con mắt sưng vù. Thấy Đông đánh Phúc quá tay, máu mũi nhỏ xuống chỗ nhậu, hơn nữa trong bàn Phúc là người lớn tuổi, bậc anh nên Thông bức xúc chửi. Nghe tiếng cãi vã, chị Mười, vợ Đông từ trong nhà trong bước ra bảo Phúc và Thông đi về nhằm hạn chế to tiếng.  Khi Thông và Phúc đi về thì Đông vào bếp nhà mình lấy cây chày rồi chạy đường tắt qua vườn thanh long nhà đón lõng Phúc và Thông rồi bất ngờ dùng chày đánh vào đầu Thông…

                
Ông Thông và vết thương trên đầu.

Qua giám định pháp y, Thông bị vết thương vùng đỉnh trán, lún sọ, hở đỉnh trái đã được mổ điều trị gặm sọ lún, tỷ lệ tổn thương là 26%. Nguyễn Minh Thông cho biết: Từ ngày bị vết thương, đầu em luôn đau nhức, nhất là mỗi lúc trở trời. Sọ em giờ mất một khúc xương, đầu lõm một lỗ, mềm nhũn nên đi làm hoặc ra đường rất hạn chế. Vì không khéo chỉ bị vật gì tác động vào chỗ mất xương sọ là… “đi toi”. Với ông Nguyễn Văn Phúc thì: “Tui tởn tới khi… xuống lỗ, không bao giờ mà nhậu chung với ông Đông nữa. Chỉ 3 con cá khô với xị rượu mà tui bị đánh xịt máu còn Thông thì mất khúc xương sọ, xém chết. Đây là bài học đắt giá cho chúng tôi khi không “lựa bạn mà chơi””…

  Viện Kiểm sát nhân dân đã truy tố Lê Văn Đông về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 14/9/2016, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã mở phiên tòa xét xử  Đông với tội danh trên nhưng bị can xin hoãn phiên tòa vì nhân chứng vắng mặt. Theo lịch, ngày 29/9/2016 Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc sẽ mở phiên tòa lần 2 để  xử vụ án của Đông và Thông. Báo Bình Thuận sẽ thông tin đến bạn đọc khi có kết quả phiên tòa về “ông kẹ” ở thôn Ninh Thuận…

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Ông kẹ” thôn Ninh Thuận!