Ông Nguyễn Hữu Sanh bức xúc nói về nạn trộm cắp |
Ông Nguyễn Hữu Sanh, 78 tuổi, ngụ thôn Phước Hải phản ánh: Vợ chồng ông trước đây có một quán bán tạp hóa nhỏ ở mặt tiền đường Lê Minh Công, nay đã già, sức khỏe yếu nên giao quán lại cho con gái Nguyễn Thị Bích Trâm, 30 tuổi trông nom buôn bán, làm ăn nuôi con. Liên tục trong 2 đêm 30/10 và 5/11, bọn trộm đã cưa khóa cửa vào quán trộm đồ. Đêm 30/10, chúng lấy trộm một số hàng hóa. Đêm 5/11 chúng lấy 7 két bia, 1 thùng bò húc, 5 triệu tiền mặt, một số card điện thoại... tổng cộng trị giá hơn 10 triệu đồng.
Ông cho biết thêm, trong vòng hơn 10 ngày nay, ở thôn Phước Hải, có đến 7-8 nhà ở sát bên ông đều bị trộm viếng vào ban đêm. Gia đình ông đã trình báo với chính quyền địa phương nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.
Rất mong chính quyền địa phương xã Tân Phước có kế hoạch, biện pháp điều tra, truy bắt bọn trộm cắp, tuần tra canh gác ban đêm để bọn tội phạm không còn lộng hành, người dân an tâm sinh sống làm ăn.
Lê Long