Theo dõi trên

Trộm gỗ lại còn hung hăng

15/12/2017, 09:15 - Lượt đọc: 18

BT- Mai Văn Tuấn (SN 1987) và Mai Văn Thế (SN 1989) cùng trú tại xã Đông Giang, Hàm Thuận Bắc là hai anh em ruột... Để có thêm thu nhập, Tuấn rủ Thế và Thông Minh Tuyến, cùng trú tại xã vào tiểu khu 204, thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Giang quản lý để chở gỗ rừng khai thác trái phép.

Đúng lúc 3 thanh niên đang đưa gỗ lên xe thì anh Lê Minh Duẩn, cán bộ Trạm bảo vệ rừng La Ngà trực chốt gần đó phát hiện, nên yêu cầu đưa tang vật về trạm  giải quyết.  Mai Văn Tuấn  xin anh Duẩn tha cho, nhưng anh Duẩn không  đồng ý. Tức giận Tuấn cùng Thế chửi bới, nhục mạ anh Duẩn. Sau khi Tuấn và Thế bỏ về, anh Duẩn phát hiện thêm 2 hộp gỗ còn dưới suối nên điện thoại báo cho cán bộ Trạm La Ngà vào hỗ trợ để đưa số gỗ trên về trạm.

Trên đường chở gỗ về trạm thì  những cán bộ lâm nghiệp gặp Tuấn và Lễ  quay lại, chặn xe. Sau đó Tuấn dùng cây đánh anh Duẩn bị thương.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16/5/2017,  Tuấn  bị bắt theo lệnh truy nã. Mới đây, Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc tuyên phạt: Mai Văn Tuấn 30 tháng tù, Mai Văn Thế: 24 tháng tù và Thông Minh Tuyến 24 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

PHAN LIÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trộm gỗ lại còn hung hăng