Theo dõi trên

Xét xử vụ án chỉ huy trưởng quân sự xã bị hành hung

01/06/2020, 09:00

BT- Trong 2 ngày 27 – 28/5, Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phùng Thạch Đông (SN 1967, trú xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình).

Cáo trạng vụ án thể hiện: Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/4/2019, nhận tin báo có đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Suối Le (Núi Dây) thuộc xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình nên Nguyễn Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Lũy đã phân công Trần Thế Anh (Công chức địa chính), Ngô Minh Hoàng (Chỉ huy trưởng Quân sự xã) và Phan Tấn Đồng (Dân quân tự vệ xã Sông Lũy) đến hiện trường kiểm tra xử lý. Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện xe ben BKS 86C – 119.11 do Nguyễn Văn Trường (ở thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình) điều khiển chở đầy khoáng sản và 1 xe ben khác không rõ biển số và người điều khiển. Thấy Tổ công tác, tài xế xe không rõ biển số đã điều khiển xe bỏ chạy còn xe ben BKS  86C – 119.11 bị Tổ công tác chặn lại. Tại đây, tài xế đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên Tổ kiểm tra đã yêu cầu tài xế điều khiển xe về trụ sở UBND xã Sông Lũy giải quyết. Phan Tấn Đồng được phân công lên ngồi bên ghế phụ trong ca bin xe để hướng dẫn tài xế đưa xe về trụ sở UBND xã Sông Lũy. Đi được khoảng 1 km thì tài xế dừng xe lại và nói xe bị sự cố không chạy tiếp được rồi đóng cửa xe bỏ đi. Thấy vậy Ngô Minh Hoàng đã điện thoại cho Chủ tịch xã Sông Lũy báo cáo tình hình. Chủ tịch xã Sông Lũy đã yêu cầu Tổ công tác tháo 2 biển số trước và sau của xe ben BKS 86C – 119.11 mang về trụ sở UBND xã để xử lý. Sau khi tháo 2 biển số, Hoàng đã giao cho Đồng cầm còn bản thân điều khiển xe mô tô đi về trụ sở xã Sông Lũy. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, khi đi đến địa phận thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân thì Phùng Thanh Dũng điều khiển xe ô tô chở Đỗ Thị Huệ (mẹ Dũng) và Phùng Thạch Đông gặp Tổ công tác đi hướng ngược lại. Dũng bấm còi và Đông đưa tay ra vẫy để ra hiệu cho Tổ công tác dừng lại nhưng không được. Thấy vậy, Dũng quay đầu xe lại chạy đuổi theo Tổ công tác khoảng 500m thì đuổi kịp. Dũng điều khiển xe ô tô áp sát vào xe mô tô của Hoàng và ra tín cho Hoàng dừng xe. Hoàng điều khiển xe vượt qua xe ô tô khoảng 3 – 4 m thì dừng lại. Đông bước xuống xe vừa nói, vừa chửi. Rồi bất ngờ Đông dùng vật sắc nhọn, đâm thẳng vào phía sau đầu của Hoàng. Do Hoàng quay mặt tránh cú đâm nên trúng vào gò má phải chảy máu. Sau đó Đông quay lại thùng xe ô tô lấy 1 cây kiếm có vỏ bọc bên ngoài dài khoảng 70 cm xông đến thì Hoàng nhìn thấy và bỏ chạy. Ngày 6/5/2019, Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh có kết luận thương tích của Ngô Minh Hoàng: Vết thương vùng gò má phải đã được điều trị hiện còn 3 cm, ảnh hưởng nhẹ đến thẩm mỹ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11%; vết thương do vật sắc gây ra...

Ngày 8/5/2019, Phùng Thạch Đông bị Công an huyện Bắc Bình bắt tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên xử sơ thẩm, Phùng Thạch Đông không thừa nhận dùng vật sắc nhọn gây thương tích cho Ngô Minh Hoàng. Tại tòa, Đông trình bày: Khi xuống, tôi có cầm theo chai nước đứng cách Hoàng 1,8 m nói mấy câu. Rồi dùng chai nước ném trúng vào mặt của Hoàng, còn trúng vào vị trí cụ thể nào thì không nhớ. Bị ném chai nước trúng mặt Hoàng lấy tay ôm mặt rồi bỏ chạy.

Cũng tại phiên xử sơ thẩm, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Đông đã đưa ra nhiều quan điểm phản bác lại lập luận của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình. Các luật sư nêu ý kiến: Việnkiểm sát nhân dân huyện khẳng định, ông Đông dùng vật sắc nhọn để gây thương tích cho ông Hoàng nhưng vật đó là vật gì và vật đó hiện đang ở đâu… thì chưa xác định được. Luật sư cũng nêu ý kiến về tư thế ông Đông cầm hung khí trong lời khai của bị hại tại cơ quan điều tra và buổi thực nghiệm hiện trường hoàn toàn khác nhau…

Sau hơn 1 ngày tranh luận về những vấn đề luật sư đưa ra, Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án trong 5 ngày đến ngày 3/6 sẽ tuyên án.

NguyỄn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xét xử vụ án chỉ huy trưởng quân sự xã bị hành hung