Xin giúp cháu bé 7 tháng tuổi mổ tim bẩm sinh

Những tấm lòng vì người nghèo - Ngày đăng : 09:55, 12/04/2021

BTO- Từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chị Nguyễn Thị Lệ Phúc (SN 1994), ngụ thôn Đông Hiệp, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận cho biết vợ chồng chị (anh Hồ Mình Huy, SN 1989) đều xuất thân từ nhà nghèo, hàng ngày hai vợ chồng đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy. Sau khi sinh bé thứ hai là Hồ Bảo Duy (10/9/2020) thì bác sĩ cho biết cháu bị tim bẩm sinh, bệnh viêm phổi.
Bé Duy ở Bệnh viện Đại học Y Dược.

Bé Duy rất khó nuôi, thường xuyên phải đi bệnh viện, bác sĩ cho biết nếu không mỗ tim cháu rất khó sống được. Đến nay cháu được 7 tháng tuổi vợ chồng chị phải chạy vạy một số tiền đưa cháu vào BV Đại học Y Dược. Sau một tuần nằm dưỡng sức, ngày 9/4 cháu đã được các y bác sĩ phẫu thuật. Cầm phiếu báo chi phí mổ 120 triệu đồng, BHYT chi 55 triệu, còn lại 65 triệu đồng làm chị hết sức lo âu, không biết lấy tiền đâu để trả.

Hoàn cảnh gia đình hai vợ chồng quá khó khăn, làm thuê làm mướn quanh năm suốt tháng chỉ đủ tiền lo cho hai đứa con, đứa lớn 3 tuổi, cháu Duy 7 tháng tuổi, lấy đâu ra một số tiền lớn để chi trả viện phí, những ngày ở bệnh viện nuôi con đã hao mòn hết mất số tiền dành dụm vay mượn rồi…

Mong rằng các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ cho gia đình chị, giúp cháu Hồ Bảo Duy đang nằm phòng hồi sức, lầu 5, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Mọi tấm lòng xin gởi về Quỹ tấm lòng vàng của Báo Bình Thuận số tài khoản: 112000016795 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (Viettinbank). Hoặc trực tiếp chị Nguyễn Thị Lệ Phúc (mẹ bé Duy) đang chăm sóc con tại bệnh viện qua số điện thoại 0338.50.80.40.

Lê Long