Theo dõi trên

Phó Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẽ luôn hiện diện ở Biển Đông

04/03/2017, 10:35

 Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra ở Biển Đông nhằm đảm bảo quyền tự do đi lại trong khu vực.

Theo AP, tuyên bố trên được Phó Đô đốc Mỹ James Kilby đưa ra ngày 3/3 khi được hỏi về việc liệu Mỹ có thay đổi chính sách xoay trục sang châu Á dưới thời Tổng thống Donald Trump hay không.

                
      
      Tàu sân bay USS Carl    Vinson. Ảnh: Reuters

Ông Kilby nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ luôn hiện diện ở Biển Đông. Chúng tôi đã hoạt động tại đây trong quá khứ và sẽ tiếp tục hoạt động tại đây trong tương lai.

Chúng tôi muốn tiếp tục chứng tỏ rằng, hải phận quốc tế là nơi mà tàu thuyền của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể qua lại. Đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến thế giới”.

Tuyên bố của ông Kilby được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành việc xây dựng trái phép các hệ thống phòng thủ trên các bãi đá mà nước này chiếm đóng và cải tạo phi pháp thành các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Trước đó, hồi giữa tháng 2, tức là chưa đầy một tháng sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson cũng nhiều tàu khu trục và máy bay chiến đấu đến Biển Đông. Phía Mỹ cũng khẳng định sẽ hiện diện tích cực hơn trong khu vực.

Các quan chức Hải quân Mỹ cho biết, trong ngày 3/3, tàu sân bay USS Carl Vinson đã đi tuần tra ở khu vực giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và bãi cạn Scarborough của Philippines.

Phó Đô đốc Kilby nhấn mạnh: “Tôi có thể khẳng định rằng, bất cứ tàu, thuyền nào mà chúng tôi gặp trong quá trình tuần tra đều hành xử một cách rất chuyên nghiệp và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp quốc tế”.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, Hải quân Mỹ đã nhiều lần điều tàu khu trục áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông. Hành động này của phía Mỹ đã vấp phải phản ứng dữ dội của phía Trung Quốc.

Trần Khánh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Đô đốc Mỹ: Chúng tôi sẽ luôn hiện diện ở Biển Đông