Theo dõi trên

Trao thưởng chặng 7 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2020

08/03/2020, 09:16

BTO- Sáng 6/3, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) Ban tổ chức giải xe đạp nữ  quốc tế Bình Dương lần thứ 10 năm 2020 đã tổ chức lễ trao giải chặng 7 Phan Rang (Ninh Thuận) - Phan Thiết và xuất phát chặng 8 Phan Thiết - La Gi. Tham dự có Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Ngọc Tâm.

Diễn ra từ ngày 28/2 đến 8/3, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 10/2020 - Cúp Bisawe có sự tham dự của 11 đội: Tập đoàn Lộc trời An Giang, Gạo Hạt Ngọc trời An Giang, TP.Hồ Chí Minh - Mega Market, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Biwase Bình Dương, Gạch - Phân bón Con voi Bình Dương, Thái Lan, Velofit (Australia) và Taiwan Cycling Team (Đài Loan). Các cua rơ tranh tài qua 10 chặng đi qua các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó tỉnh Bình Thuận có chặng 7 Phan Rang - KDL Mũi Né, chặng 8 Phan Thiết - La Gi, chặng 9 La Gi - Vũng Tàu..

Chặng 7 diễn ra sáng 5/3 từ thành phố Phan Rang và đích đến trước khách sạn Mường Thanh (đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết) dài 127km. Với thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho gần 50 cua rơ ngay sau xuất phát thay nhau bứt phá trên suốt chặng, tạo nên những cuộc rượt đuổi đấy bất ngờ và kịch tính. Bằng nước rút dũng mãnh và bất ngờ, cua rơ Phetdarin Somrat (Thái Lan) xuất sắc cán đích đầu tiên; về nhì là Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) về ba là Chanipoln Batriya (Thái Lan). Cua rơ Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) và Phetdarin Somrat (Thái Lan) về nhất 2 giải phụ dọc đường Sprint 1 và Sprint 2.

Ban tổ chức còn trao các giải Áo xanh cho tay đua có nước rút tốt nhất cho  Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) và Áo vàng sau 7 chặng cho Phetdarin Somrat (Thái Lan). Các giải đồng đội lần lượt thuộc về Thái Lan, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Bisawe Bình Dương. Ngay sau nghi thức trao giải, các cua rơ bước vào tranh tài chặng 8 từ Phan Thiết đi thị xã La Gi dài 111km.

                

Nguyên Vũ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Để tên làng còn mãi với thời gian
Từ xa xưa quê hương nơi mỗi người sinh ra đều mang theo tên làng, xã suốt cuộc đời, nó không chỉ là định danh, là địa chỉ, hòm thư mà còn chứa đựng tình yêu quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn; nơi đi về sau những lần chạy giặc, làm ăn xa hay cả khi xa quê tuổi xế chiều cũng tìm về làng… với nhiều người, làng xã quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong hành trình cuộc đời.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao thưởng chặng 7 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2020