Theo dõi trên

Hàng quán tự phát làm nhếch nhác một bãi biển đẹp

11/03/2018, 09:52 - Lượt đọc: 42

BTO - Sau tết Nguyên đán tôi trở lại bãi đá 7 màu của xã Bình Thạnh (Tuy Phong). Đây là bãi đá tuyệt đẹp chạy dài hơn một cây số. Những viên đá cuội đủ màu sắc óng ánh dưới nắng xuân thật thú vị. Đã qua tết nhiều ngày nhưng du khách vẫn đến tham quan, ngắm cảnh khá đông. Tôi rất tự hào về một thắng cảnh đẹp của biển Bình Thuận mà hiếm nơi nào trong nước có được. Tuy nhiên, việc gìn giữ thắng cảnh đẹp này đang là vấn đề mà ngành Du lịch, chính quyền xã Bình Thạnh cần lưu tâm. Bởi lẽ, hiện có hơn 10 quán tự phát bán nước mía, trái cây, nước giải khát và có cả các món ăn đặc sản biển. Mỗi hàng quán lại bày biện thêm vài cái bàn và chục cái ghế nhựa nhỏ chiếm một phần bãi đá. Khi khách dùng đồ ăn, thức uống thì chất thải lại bỏ ra bãi đá, gió bay tứ tung… nhưng những ngày sau tết chưa thấy ai vệ sinh, thu lượm rác thải. Bên cạnh đó, một số chủ xe nước mía bỏ bã mía đầy phía trên bãi...

Các quầy bán giải khát, hàng ăn trên bãi đá.

Bàn ăn uống bày biện trên bãi đá.

Bã mía đổ đống phía trên bãi đá 7 màu.

Các nhà hàng sát bãi tắm, gây ô nhiễm.

Rác thải trên bãi đá.

Nhật Bảo



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng quán tự phát làm nhếch nhác một bãi biển đẹp