Theo dõi trên

Những con đường… lầy lội

23/12/2016, 16:48 - Lượt đọc: 498

BTO- Không thể ngờ những đoạn đường vào 2 thôn văn hóa Bình Phụ, Sông Bằng thuộc xã Sông Bình, huyện Bắc Bình lại khó đi như vậy. Theo chị Minh Thư người dân ở Bắc Bình cho biết: “Đi lại trên con đường này khó khăn lắm vì bùn đặc quánh, ổ voi, ổ trâu dày đặc. Khổ bà con nhưng tội nhất là mấy em học sinh đi học dính bùn lầy hết…”

Tìm hiểu được biết, đây là con đường liên thôn, có bề ngang 6m, chiều dài khoảng 10km, được trải sỏi đỏ, nhưng do mưa liên tục, phần nữa do máy cày, xe ben chạy thường xuyên dẫn đến con đường xuống cấp trầm trọng như hiện nay. Mùa nắng thì bụi đỏ, mùa mưa thì lầy lội, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con cả 3 thôn Bình Phụ, Đá Trắng, Sông Bằng. Theo ông Lục Trung Nguyên, Chủ tịch UBND xã: “Xã cũng biết tình trạng đó và nhiều lần đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân đổ đá vào những hố sâu giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, nhưng vì mưa liên tiếp, xe qua lại nhiều nên hư hỏng tiếp. Kinh phí của xã thì hạn hẹp, vận động nhân dân mãi cũng ngại, đành lực bất tòng tâm”. Thiết nghĩ, để giúp khoảng hơn 500 hộ dân ở đây lưu thông dễ dàng hơn, mong các ngành chức năng ở huyện Bắc Bình, ở tỉnh sớm có kế hoạch sửa chữa nâng cấp hay làm mới con dường này.

Ổ gà ngay cổng thôn văn hóa
Xe trâu cũng không đi nổi
Gồng mình lách trên con đường bùn nhão
Ổ voi to đoành
Đường hay là ao?

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những con đường… lầy lội