Thác Ba Tầng
Thác Ba Tầng, nơi đến của nhiều du khách
BT- “Sao đẹp, hoang sơ đến vậy?”, người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi đi cùng
chồng, ông David Moore, một người Anh, kêu lên như vậy khi vợ chồng họ trên
đường đi Ðà Lạt, đã dừng lại thôn Ða Tro, xã Ða Mi, Hàm Thuận Bắc, thăm thác Ba
Tầng.
Thác Ba Tầng hình thành từ dãy núi cao thuộc Trường Sơn Nam, nhánh vươn ra
biển, nằm giữa phần đất rừng của huyện Tánh Linh và Hàm Thuận Bắc về phía tây
bắc. Thác chảy theo hướng đông nam - tây bắc. Thác còn nằm trên đường đi thác
Bảy Tầng, một ngọn thác khác khá nổi tiếng ở thôn Đa Tro. Tính từ quốc lộ 55,
nối Bình Thuận với Lâm Đồng, thác nằm cách đường vài trăm mét, nằm trong phần
đất của bà Xuân Mai, một phụ nữ tuổi ngoài năm mươi, lên Đa Mi lập nghiệp vào
thập kỷ 90 thế kỷ 20. Vợ chồng bà Mai đã lập vườn cây ăn trái dưới chân thác,
cũng như góp công gìn giữ sự hoang sơ của thác trong nhiều năm qua bằng việc
ngăn chặn sự tác động vào rừng của con người. Vì thác Ba Tầng nước chảy quanh
năm, nên bốn mùa ở đây đều có nhạc nước. Lúc dữ dội, lúc trầm, lúc bổng. Mùa
xuân là lúc nhạc nước ở thác Ba Tầng luôn thánh thót, thả vào không gian quanh
đó những âm thanh đủ làm xao xuyến hồn ai, những người có đôi chút lãng mạn. Đó
cũng là thời điểm trên các sườn đồi gần thác, hoa cà phê nở trắng; thỉnh thoảng
xuất hiện bóng các cô gái đi hái cà phê chín sớm trong các khu vườn, gợi lên
bức tranh thanh bình, no ấm.
Với bao vẻ đẹp, hùng vĩ vốn có, thác Ba Tầng trở thành điểm du lịch của xã Đa Mi
những năm gần đây. Đặc biệt là vào mùa xuân, một lượng khá đông du khách từ Bảo
Lộc sang, Phan Thiết lên, đến thác Ba Tầng. Xen kẽ đó là những đợt nghỉ thư
giãn ngắn ngày của cán bộ, người dân Hàm Thuận Bắc tại thác.
Từ đầu năm 2019, trước nhu cầu nghỉ lại của du khách, bà Mai cho xây một số
phòng nghỉ kiểu nhà sàn đầy đủ tiện nghi cạnh khu vườn 2,5 ha trồng các loại
cây ăn trái, (nhiều nhất là cam xoàn nhiều nước rất ngọt, bưởi da xanh, sầu
riêng)… để đón khách. Cạnh chân thác, bà Mai còn xây những căn nhà dã ngoại, có
thang gác, nơi ngủ nghỉ, vui chơi, nấu ăn… dành cho tập thể nghỉ lại, với giá
50.000 đồng/người/ngày. Trong trường hợp khách không tự nấu ăn, họ có thể đặt
món ăn ở vài nhà hàng trên đường gần đó, hoặc nhờ bà Mai với giá phải chăng.
Năm nay, những ngày trước Tết Tân Sửu không xa, chúng tôi lại về thăm thác Ba
Tầng. Bà Mai cho hay: Các phòng nghỉ không còn trống. Chỉ còn trống nhà dã
ngoại, nhưng bà hy vọng trong mấy ngày xuân, khách sẽ tràn về như tết năm
ngoái. Bà cũng cho hay: “Năm ngoái cũng vì khách quá đông nên mấy ngày ra
giêng, không tìm được một quả cam vắt nước vì bao nhiêu quả cam vừa chín tới
trong vườn khách đều mua. Năm nay, giá cam trong vườn vẫn không thay đổi là
20.000 đồng/kg, bưởi 50.000 đồng/kg. Toàn bộ trái trong vườn đều sạch vì không
dùng thuốc trừ sâu các loại.
Thác Ba Tầng thích hợp cho du khách yêu thiên nhiên và thích cảm giác lạ. Điều
cần làm lúc này là xã Đa Mi và ngành du lịch Bình Thuận cần tổ chức quảng bá,
giới thiệu thác Ba Tầng và thác Bảy Tầng tốt hơn nữa, qua đó phát triển du lịch
tỉnh nhà, tạo nguồn thu cho ngân sách.
Hà Thanh Tú