Theo dõi trên

Đừng để công sức của cả xã hội bị “trôi sông”

05/05/2021, 08:52 - Lượt đọc: 22

BT- Một trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tất cả cuộc họp quan trọng của tỉnh, thành phố - nơi có người dương tính (thậm chí ở Trung ương) phải dừng lại để ưu tiên cho cuộc họp khẩn và quan trọng hơn rất nhiều. Đó là họp bàn để nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và sau đó là vô vàn khó khăn, vất vả, sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người tham gia phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh. Thế nhưng, công sức của cả hệ thống chính trị, cả xã hội ấy đôi khi lại bị “phá hoại” bởi những người vô trách nhiệm. 

Lo ngại là tâm trạng của rất nhiều người khi mới đây các phương tiện truyền thông đưa tin về sự việc 2 mẹ con nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Điều đáng nói là 2 người này nhập cảnh trái phép và khám bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 20/4, nhưng cả tuần sau (ngày 27/4) khi bị phát hiện mới khai báo trung thực lộ trình di chuyển. Sự việc khiến cho 40 nhân viên y tế của bệnh viện phải cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm với Covid - 19 (do có tiếp xúc với 2 mẹ con). Rất may kết quả xét nghiệm lần 1, tất cả đều âm tính với Covid-19. Thế nhưng, nó chưa thể khiến người ta yên tâm bởi kết quả lần sau có thể sẽ khác…

Hay như, bệnh nhân 2899 (tại Hà Nam), sau khi hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng, trở về địa phương, không tiếp tục thực hiện quy định cách ly. Kết quả bệnh nhân này là nguồn lây nhiễm dịch cho rất nhiều người khác. Mới đây nhất, Công an TP. Hà Nội đã phải khởi tố 2 nữ sinh vì thuê nhà cho một nhóm 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép…

Ai cũng biết rằng, Covid-19 là dịch bệnh nguy hiểm trên toàn cầu. Kể từ khi phát hiện vào cuối năm 2019 đến nay, số ca nhiễm và số người chết không ngừng tăng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam, dù dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát, nhưng trong khi tình hình thế giới, nhất là Ấn Độ đang lập kỷ lục về số ca nhiễm, số người chết qua từng ngày. Ở quốc gia láng giềng, giáp biên giới nước ta là Campuchia cũng đang phải đối mặt với những căng thẳng vì Covid-19 tăng nhanh trong cộng đồng. Chính vì vậy, với trường hợp người nhập cảnh trái phép dương tính và lây lan trong cộng đồng thì hệ quả sẽ vô cùng khó lường. Bởi khi những mầm mống Covid–19 xuất hiện trong cộng đồng mà không được phát hiện sớm thì dịch sẽ lây lan rộng, khi đó người nhiễm mới không phải tính bằng  phép cộng, phép nhân mà là phép tính lũy thừa (đợt dịch Covid–19 bùng phát đợt 2 và đợt 3 tại Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Ninh và một số tỉnh, thành khác là minh chứng cụ thể). Chỉ cần 1 ca nhiễm Covid–19 trong cộng đồng, cả hệ thống chính trị của một tỉnh, thành và các cơ quan của Trung ương phải cấp tốc vào cuộc để truy vết, khoanh vùng nơi bệnh nhân đã ghé đến và điều tra những người thuộc diện F1 (tức tiếp xúc gần với người bệnh) để đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, phun thuốc khử khuẩn. Việc lập danh sách người thuộc diện F2, F3 cũng được tiến hành khẩn trương bất kể ngày đêm. Và sau đó là vô vàn vất vả, khó khăn và sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Đội ngũ y, bác sĩ phải tập trung sức lực để chữa bệnh cứu người. Trong thời gian cả tháng, có người vài ba tháng chẳng được về nhà, quên chuyện gia đình, con cái để lo cho cộng đồng – bởi họ đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng... Với hàng ngàn cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cả nước, các anh cũng phải căng mình ngày đêm tuần tra trên khắp các khu vực cửa khẩu, đường biên giới để làm nhiệm vụ ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép…

Tại Bình Thuận, dù đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào mới, nhưng công tác phòng chống dịch cũng đang được khẩn trương tiến hành. Cả hệ thống chính trị, cả xã hội đang căng mình, triển khai nhiều biện pháp chống dịch. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19 như quán bar, karaoke, massage, vũ trường, game... kể từ 0 giờ ngày 3/5/2021. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (các lễ hội, hội chợ, chợ đêm...).

Có thể nói, với việc thực hiện các giải pháp để phòng chống dịch sẽ gây thiệt hại rất nhiều về kinh tế. Nhưng dù vậy vẫn phải làm, bởi tất cả vì sức khỏe, sự an toàn của cộng đồng, của nhân dân. Trong khi đó, biết bao sự hy sinh thầm lặng, gian truân vất vả của những người ở tuyến đầu làm nhiệm vụ, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng xã hội. Thế nhưng, vẫn có không ít người, vì sự thiếu hiểu biết, vì lợi ích nhỏ của cá nhân lại đang phá nát công sức, thành quả mà cả xã hội mất nhiều thời gian, sức lực, tiền bạc, vật chất để xây dựng. Những trường hợp ấy cần phải xử lý mạnh tay hơn nữa để tạo sức răn đe cho người khác, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Xuân Huy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đừng để công sức của cả xã hội bị “trôi sông”