Lan tỏa yêu thương
Lan tỏa yêu thương!
BTO- Buổi sáng ngày đầu tuần, mừng Phan Thiết - Bình Thuận và
miền Nam 44 năm hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một
mối, bên bãi biển Phan Thiết, hơn chục các ông, các bà từ bãi tắm đi bộ lên, với
những sải bước đều đặn dưới tán cây phi lao. Câu chuyện của họ râm ran, nụ cười
rạng rỡ, sau cữ tập thể dục dưỡng sinh sáng sớm. Quan sát họ luyện tập, họ lạc
quan yêu đời, nhìn cuộc đời với ánh mắt thân thiện, trẻ trung mà lòng tôi càng
thêm cảm phục, nồng ấm. Thấp thoáng tôi nghe họ kể về chuyện ngày 6/4/2019, ông
Trần Văn Thành xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định nhặt được bên vệ đường
1 túi đựng 23 triệu đồng, một máy quay phim và nhiều giấy tờ tùy thân của nhóm
du khách người Anh đánh rơi. Ông Trần Văn Thành về nhà rồi đưa cho con gái để cô
đưa lên mạng xã hội loan tin cho người đánh rơi biết để họ kịp nhận lại. Ông
Trần Văn Thành chính là em trai của một bà trong nhóm người cao niên buổi sáng
nọ tại bãi biển Phan Thiết. Ông rất tự hào về việc làm đẹp của em trai mình, một
người lao động nghèo nêu gương sáng, sống thật thà, nhân hậu.
Chuyện kể càng sôi nổi, khi một bác gái trong nhóm quê xứ
Nghệ tự hào kể lại gia cảnh người cháu họ bán vé số ở Đồng Nai không tham của
người. Chuyện rằng, chiều ngày 4/4/2019, chị Lê Thị Hậu, 48 tuổi, quê xã Nghĩa
An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An hoàn cảnh rất khó khăn. Trong lúc bán vé số
gần khu vực ga Biên Hòa đã nhặt được chiếc ví, trong đó có hơn 5 triệu đồng, một
miếng vàng SJC, một số ngoại tệ cùng nhiều giấy tờ. Chị đã giao cho công an
phường và sau đó công an đã tìm được ông Lực, là chủ của tài sản bị mất làm thủ
tục nhận lại. Ông Lực hậu tạ cho chị Lê Thị Hậu món quà giá trị, nhưng chị nhất
định từ chối.
Sử dụng tàu lá chuối để gói hàng là việc làm đẹp nảy sinh từ
một siêu thị, rồi lan rộng qua nhiều siêu thị khác. Cộng đồng mạng hưởng ứng,
nhân rộng, Thủ tướng Chính phủ có lời khen tặng, cổ súy và động viên “Gói hàng
bằng tàu lá chuối” - sáng kiến hay vì “Sự sạch đẹp của môi trường”. Một bé gái
bị ung thư - căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh trọng nhưng em không hề bi quan, trên môi
em luôn nở nụ cười, em là tấm gương giàu nghị lực phấn đấu cho cuộc sống tốt
đẹp. Với em là một tấm gương sáng chói vượt lên khó khăn thử thách, chiến đấu
với bệnh tật, mà cộng đồng mạng khâm phục, lan tỏa, nhân rộng.
Xã hội ta, đâu chỉ có những chuyện xấu xa, hình ảnh xấu xí,
việc làm phi nhân tính. Cái đẹp, cái hay, sự tử tế vẫn là những điểm sáng chủ
đạo, lung linh tỏa sáng. Chung quanh cuộc sống chúng ta, mỗi ngày, mỗi giờ và
mỗi phút trôi qua có bao nhiêu việc tốt, xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn việc
tốt, con người tốt, ngập tràn nụ cười và tình yêu thương. Cô nữ sinh sư phạm đại
học Thái Nguyên; em gái tật nguyền ở thành phố Vinh, Nghệ An; bà lao công ở bệnh
viện chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh; một em nhỏ nghèo của cải nhưng rất giàu lòng nhân
ái ở tỉnh Sơn La đạp chiếc xe cà tàng về Hà Nội thăm em trai bị bệnh… và hàng
trăm, hàng ngàn người khác ở mọi vùng miền trên giải đất hình chữ S này khi nhặt
được của rơi, việc đầu tiên là tìm cách trả lại. Và có bao tấm gương sáng sẵn
sàng hy sinh thân mình cứu bạn đuối nước, giành dụm những đồng tiền do mình làm
ra để cứu người, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Họ là những người bình
thường, nhưng có muôn việc làm tử tế làm đẹp cho đời, cho người, những tấm lòng
nhân ái, những tấm gương sáng rất đáng để học tập, noi theo.
Nghĩ về sự thanh thản của các ông, bà bên bãi biển Phan Thiết
buổi sáng nọ mà lòng ta thêm vui. Do vậy chúng ta chỉ nên “vừa phải”, “đủ độ”,
chớ quá đà khi luận bàn những chuyện xấu xí, vô đạo đức, không nhân cách đang
xảy ra đâu đó, mà hãy chia sẻ những điều tốt lên mạng xã hội, hưởng ứng trào lưu
“Dọn rác khoe phây” của giới trẻ - vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Hãy góp phần
kết nối yêu thương, làm nhiều việc tốt cho cộng đồng và xã hội, nhân rộng những
việc làm tử tế của những nhân cách tử tế luôn sẵn sàng hy sinh, chấp nhận hy
sinh “Mình vì mọi người”. Giới trẻ và cả người lớn chúng ta hãy dùng mạng xã hội
với mục đích làm đẹp cho đời, để tìm đến những người có chung suy nghĩ, tư
tưởng, ý nghĩ và mục đích tốt đẹp, để có thể làm nên những điều to lớn cho xã
hội, cộng đồng hôm nay và mai sau.
QUỐC TOÀN