Sức khỏe con người là vốn quý nhất. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng và lời đầu tiên của bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào cũng đều hỏi nhau về sức khỏe. Khi xa nhau cả ngàn vạn dặm, lúc điện thoại, khi thư điện tử, tấm bưu thiếp gửi tới, lời đầu tiên cũng là hỏi han nhau về sức khỏe. Lời chúc đầu năm cũng là lới chúc sức khỏe, mọi sự bằng an. Đủ thấy sức khỏe là vàng, sức khỏe là cái vô giá, là thứ quý nhất trên đời này. Có sức khỏe là có tất cả, cuộc sống mới thực sự hạnh phúc, sự nghiệp mới thực sự thành công. Đội ngũ thầy thuốc, bao gồm các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động trong ngành y tế như Bác Hồ đã căn dặn: là những người có bổn phận chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho đồng bào, cho mọi người, mọi nhà. Lương y như từ mẫu. Họ là những người mẹ hiền !
Và bao năm nay, những người thầy thuốc Việt Nam đã làm tốt chức năng “Từ mẫu - Mẹ hiền”. Ngành y tế nước nhà, trong đó có ngành y tế tỉnh Bình Thuận đã giành nhiều thành tựu to lớn, nhiều cơ sở y tế được xây dựng mới, trang bị hiện đại; các giáo sư, bác sĩ được đào tạo bài bản, tiếp thụ nhiều kỹ thuật tiên tiến, chữa trị được nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Tài năng thầy thuốc gắn kết nhuần nhuyễn với y đức, tận tâm tận lực hết lòng phục vụ người bệnh. Hàng vạn bác sĩ tự nguyện đến với các bản làng xa xôi hẻo lánh, nơi vùng sâu vùng xa thiếu thốn, khó khăn, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nhiều khó khăn, cơ sở điều trị chưa dồi dào, chưa thật sự khang trang, đây đó vẫn còn những “sự cố y tế” đáng tiếc, nhưng những gì ngành y tế đạt được trong nhiều năm qua là to lớn, rất đáng khích lệ, biểu dương, như Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát biểu tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngày 26.2.2018, nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.
Trong xã hội ta, ai ai cũng tôn quý người thầy thuốc, coi họ là những ân nhân của mình. Dù cho vẫn còn những hiện tượng vô cớ hành hung thầy thuốc, để lại những hệ lụy xấu, gây bất an cho xã hội. Sự việc chồng sản phụ vô tâm kéo băng nhóm đến phòng phẫu thuật đánh 2 bác sĩ tại bệnh viện sản nhi Tp. Yên Bái mới đây là một ví dụ. Những biểu hiện hành hung, gây náo loạn cơ sở y tế đã và sẽ được xử lý nghiêm minh.
Vào dịp tết Mậu Tuất – 2018, đúng dịp ngày thầy thuốc Việt Nam, ngành y tế và xã hội hết sức cảm động về một nghĩa cử đẹp của bé Hải An, 7 tuổi bị bệnh ung thư. Các giáo sư, bác sĩ và gia đình, người thân đã hết lòng cứu chữa cho bé, nhưng bệnh hiểm nghèo, Hải An không thể qua khỏi. Bé Hải An, mẹ cháu và gia đình tự nguyện hiến tạng, để cứu chữa bệnh tật cho người khác. Ngay sau khi bé qua đời, giác mạc của bé đã được ghép cho hai người khác, đem lại ánh sáng cho họ. Thật là một nghĩa cử sáng, đẹp, đem lại cho ngành y và xã hội một tấm gương sáng, lung linh tỏa sáng tính nhân văn cao cả. Hàng ngàn người đã lặng lẽ đi theo em, ngưỡng mộ em, tiễn biệt em đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tấm gương của bé Hải An tự nó đã nhắc nhở trách nhiệm của những người đang sống “Hãy sống và biết hy sinh vì mọi người”.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin được tản mạn mấy dòng này, như những bông hoa đẹp để bày tỏ sự tôn vinh, yêu quý, kính trọng những người thầy thuốc Việt Nam: “Thầy thuốc như Mẹ hiền”, “Lương y phải như từ mẫu” – điều mà Bác Hồ đã dạy 63 năm trước …
QUỐC TOÀN