Theo dõi trên

 Xuân ơi, xuân đã về!

17/02/2018, 11:10

BTO- Ngày 30 Tết – 15/2/2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang thực sự về với mọi người, mọi nhà. Tiết trời cả nước nắng ấm, se se lạnh. Tết này, rét đậm, rét hại đã hết.  Một cái Tết an lành, yêu thương, sum vầy, đoàn tụ đang đến với muôn nơi trên Tổ quốc Việt yêu dấu.

Phố phường rợp bóng cờ hoa.  Đêm Giao thừa, pháo hoa vút lên bầu trời cao lung linh tỏa sáng. Bên bàn thờ Tổ tiên, ai ai cũng thắp lên nén nhang trầm hướng về cội nguồn, tưởng nhớ  và  tri ân tiên tổ linh thiêng mà sâu sắc. Rồi mọi người lắng nghe lời chúc Tết năm mới của Chủ tịch nước.  Non sông gấm vóc con Lạc cháu Hồng hội tụ cùng sông núi, hội tụ  muôn dân -  hướng trọn niềm tin  son sắt với Đảng và  Bác Hồ kính yêu. Chúc cho năm mới mưa thuận gió hòa, thiên thời địa lợi, bờ cõi biên cương vững chắc, Tổ quốc thái bình, kinh tế phát triển, xã hội - văn hóa đậm đà  bản sắc Việt - hòa nhịp đập với bè bạn năm châu, với nhân loại tiến bộ - yêu hòa bình trên toàn thế giới, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 28 Tết – 13/2/2018, Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo  Đảng và Nhà nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Tượng đài các Anh hùng, liệt sĩ; viếng  các bậc tiền nhân. Chúc Tết đồng bào, đồng chí, kiều bào ta ở nước ngoài, Tổng Bí thư khẳng định: Kết thúc năm Đinh Dậu – 2017 đất nước ta đạt nhiều thành tựu, kỳ tích, thắng lợi  lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và hoạt động  đối ngoại. Tổng Bí thư chỉ rõ  những định hướng, nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm mới Mậu Tuất, 2018 – năm “bản lề”  có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của nhiệm kỳ  5 năm 2016- 2020.

Tổng Bí thư  đánh giá cao sự đoàn kết, tự tin và niềm tin lớn, bản lĩnh và trí tuệ  Việt Nam đã giúp  đất nước ta, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã  vượt qua mọi thử thách, tiến lên mạnh mẽ. Mùa Xuân  Mậu Tuất, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện  tròn 88 tuổi, càng thêm dày dặn kinh nghiệm,  hun đúc thêm bản lĩnh và trí tuệ, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại – trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.  Đón Tết nguyên đán, cả dân tộc rộn ràng nồng ấm trong cái Tết sum vầy, yêu thương, không có ai “đói cơm - lạt muối”, như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc nhở, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cả nước. Năm mới Mậu Tuất - 2018 càng là cái tết của khát vọng cháy bỏng, vươn lên mạnh mẽ, quyết liệt hơn, toàn diện hơn, đẩy lùi mọi yếu kém, tham nhũng, lãng phí; thúc đẩy kinh tế tiếp tục tăng trưởng  bền vững.

Bầu không khí vui Tết đón Xuân Mậu Tuất  rộn ràng trên từng con phố, bản làng, mọi nẻo đường xa. Những đoàn tàu xình xịch vào nam ra bắc; hàng vạn chuyến xe đêm ngày kết nối các vùng miền; những  cánh én - chim ưng cất cánh, hạ cánh hối hả đưa hàng triệu người con về với đất Mẹ vui Xuân đón Tết. Hội Hoa xuân, hội Báo tết, các Đường sách - Hội  sách tết … làm cho vẻ đẹp văn hóa Tết Mậu Tuất thêm vui tươi, phong phú. Lãnh đạo Trung ương và địa phương, cùng hàng trăm đoàn công tác  xã hội đưa những chuyến hàng Tết về vùng sâu, vùng xa lo Tết cho người nghèo, vùng  bị thiên tai - bão lụt tàn phá. Tết yêu thương  - nét đẹp văn hóa dân tộc ngời sáng, lung linh –  thể hiện  truyền thống đạo nghĩa của dân tộc Việt Nam ngàn đời nay, khẳng định tính ưu việt của một xã hội “dân chủ, công bằng, văn minh” – nghĩa tình tốt đẹp, trọn vẹn.

Tổng Bí thư của Đảng trong lời chúc Tết đồng bào, đồng chí cả nước, kiều bào ở nước ngoài ngày 28 Tết; Thư chúc tết của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, bài trả lời phỏng vấn báo chí “Mừng Đảng, mừng Xuân”  của Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng  đã  khẳng định  sự đoàn kết, tự tin – niềm tin của Đảng và Nhân dân năm 2017 dệt nên bao thành tựu và  nhắc đến khát vọng cháy bỏng, những giải pháp quyết liệt, bản lĩnh và trí tuệ của ý Đảng – lòng dân trong năm mới Mậu Tuất, với cả nước nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng. Đó là quyết tâm và nguyện ước  xây dựng đất nước, quê hương “Dân giàu – Nước mạnh”. Lời hứa cũng là lời thề trước anh linh Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân trong dịp Tết Mậu Tuất mà người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong phiên họp cuối năm: Việt Nam nhất định sẽ trở thành một đất nước giàu mạnh trong tương lai không xa – Việt Nam sớm trở thành “con hổ mới” về kinh tế của khu vực và thế giới !

Năm mới,  Bình Thuận với tiềm năng và những thế mạnh của riêng mình, vì cả nước, cùng cả nước đồng lòng, đồng sức tiến lên mạnh mẽ, toàn diện, phát triển bền vững, xây dựng quê hương vùng cực Nam Trung bộ giàu đẹp.

Năm mới – Xuân Mậu Tuất – 2018  tràn đầy hy vọng và niềm tin lớn về thành tựu mới, thành công mới.

QUỐC TOÀN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Xuân ơi, xuân đã về!