Theo dõi trên

Chuyến đi nhớ đời

26/10/2016, 15:26 - Lượt đọc: 12

BTO- Làm báo Bình Thuận được đi Trường Sa là mơ ước của nhiều phóng viên, tôi may mắn được một lần thử thách như vậy. Tàu Trường Sa 22 đưa đoàn chúng tôi hành trình mảng Nam của quần đảo vào cuối năm 2011 đầy sóng gió đã để lại ấn tượng nhớ đời. Ấy là sau khi tàu qua thủ phủ Trường Sa Lớn, đảo chìm Đá Lát..., ghé điểm cuối An Bang- hòn đảo nhỏ nổi tiếng phía Nam bởi thường xuyên chịu sóng to gió lớn, ca nô chở người khó cập bờ được. An Bang nổi lên giữa vùng biển nước xanh biêng biếc, đầy những cơn sóng lớn liên tiếp vỗ vào. Bởi vậy việc đáp thang dây xuống ca nô vào đảo là cả thử thách. Các tài công ca nô thật lão luyện, họ cầm lái canh chừng vượt qua đầu những cơn sóng lừng lững, cao to như mái nhà. Tuy nhiên do sóng lớn, xuồng không thể cập bờ bình thường như ở các đảo khác. Cách bờ chừng hai chục mét, một nhân viên kỹ thuật trên xuồng ném mạnh sợi dây thừng to dài cho vài chiến sĩ mang áo phao đang bơi ra nắm bắt, đem vào bờ để nhiều người cùng giữ kéo. Tài công cầm chắc tay...

                                            
Đảo nổi An Bang
   
Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa Lớn
   
Chiến sĩ kéo xuồng đầy hàng hóa vào bờ

Tạm biệt hòn đảo nổi phía Nam Trường Sa, chúng tôi ngồi trên ba chiếc xuồng chuyển tải, chỉ đợi con sóng lớn ùa vào bờ, “đội cảm tử” của những chiến sĩ trẻ đẩy con xuồng theo sóng ra mép biển về lại với tàu. Chiếc ca nô đã ra xa mà những cánh tay trên bờ vẫn còn vẫy mãi. Một chuyến đi Trường Sa đầy ấn tượng với các nhà báo chúng tôi.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyến đi nhớ đời