Theo dõi trên

Khảo sát mở tuyến du lịch Mondulkiri: Điểm du lịch thú vị

26/10/2017, 14:36 - Lượt đọc: 17

BT- Trong chuỗi hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 22 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10, chúng tôi được Công ty lữ hành Vietmark, Đam San, Viettourist  cùng với các đồng nghiệp ở nhiều báo tại thành phố Hồ Chí Minh đi khảo sát mở tuyến du lịch đến tỉnh Mondulkiri, Campuchia…

                
Thác Busara.

Du lịch sinh thái

Tỉnh Mondulkiri là một trong 24 tỉnh, thành của Vương quốc Campuchia, cách thủ đô PhnomPenh khoảng 382km về  hướng Đông Bắc và giáp 3 tỉnh của Việt Nam là Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước. Từ Bình Phước qua cửa khẩu Hoàng Diệu và Lapakhe chúng tôi đi qua những đồng cỏ xanh trải dài ngút ngàn tận chân trời, những cánh rừng xanh thăm thẳm. Thỉnh thoảng lại thấy thấp thoáng những mái nhà sàn với vườn tiêu, điều, đu đủ khiến chúng tôi lại nhớ đến vùng núi, vùng cao ở quê mình. Mất khoảng 4 tiếng chúng tôi mới đến trung tâm thành phố Sen Monorom. Dọc dường đi tận mắt ngắm nhìn, chạy nhảy trên Thảo nguyên xanh ai nấy đều thích thú khiến bao mỏi mệt dường như tan biến. Cũng trên đường, chúng tôi còn ghé thăm làng dân tộc thiểu số, nơi có những mái nhà sàn, nhà tranh, những trẻ em với ánh mắt trong veo, lạ lẫm nhìn chúng tôi. Rất nhanh mọi người hòa nhập ngay bằng cách trao những phần bánh kẹo cho các em. Những nụ cười hồn nhiên, các em xúm lại, làm duyên cho chúng tôi chụp ảnh thật đáng yêu. Chiều tối chúng tôi về resort Ankor Forest nghỉ tại đó. Đây là một quần thể khá đẹp với rừng cây bao quanh, có hồ câu, những căn nhà theo kiểu độc lạ cho du khách ở. Nghe vũ điệu cồng chiêng âm vang trong đêm. Đặc biệt nhất là khí hậu luôn mát mẻ, về đêm lành lạnh y như  Đà Lạt…

Trong 1 ngày chúng tôi đến khu đồi Seaforest đắm mình trong không gian bao la của núi rừng hít thở không khí thật trong lành. Thăm khu đền Ông Tạ Sros vị thần làng nổi tiếng và linh thiêng của người dân địa phương tọa lạc trên đồi Núi Ông. Từ đây bạn có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ khu trung tâm Mondulkiri như một Đà Lạt xưa thu nhỏ. Chứng kiến những du khách ở các nơi khác, thi thoảng thấy vài khách châu Âu chăm chú chụp hình, đứng ngắm nhìn thành phố từ trên cao cho ta một cảm giác bay bổng. Ghé một điểm du lịch Oromis giữa một con suối chảy vòng quanh róc rách, có rất nhiều hoa cẩm tú cầu, có trồng cả thanh long, du khách khá đông dạo chơi, ngắm cảnh. Ấn tượng nhất vẫn là thác Busara với 2 tầng cao khoảng hơn 60 m. Dù trời mưa nước đục ngầu nhưng ngọn thác vẫn không giấu được vẻ hùng vĩ của nó với những âm thanh của núi rừng. Đường xuống thác bà con bán rất nhiều loại trái cây như chùm ruột rừng, chuối, mãng cầu ta, nhất là chuối cứ ngọt lừ, dẻo ngon.

                
Một góc KDL Ankor Forest.

 Nhìn về Bình Thuận

Theo như anh Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Vietmark - anh là người Bình Thuận vào Sài Gòn lập nghiệp- cho biết: “Đoàn nhà báo lần này là những người Việt đầu tiên đi khảo sát mở tour tại những điểm du lịch này. Monkulkiri sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai thích hưởng một không gian thoáng mát, khí hậu trong lành và khám phá những thảo nguyên xanh, thác, rừng…”. Dự kiến Viettourist và Đam San sẽ mở tour với giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/khách 3 ngày 2 đêm. Tại tối giao lưu với lãnh đạo tỉnh Monkulkiri, về phía tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện và mong khách du lịch Việt Nam sẽ đến nhiều hơn. Nhớ về Đức Linh, Tánh Linh nơi có thác 3 tầng, thác trượt, thác Bà, có những cánh rừng xanh mát, những món ăn đặc sản ăn một lần rồi nhớ mãi, nếu làm tour du lịch sinh thái hoang sơ như ở Mondulkiri bảo đảm cũng chẳng thua kém gì. Chưa kể cơ sở vật chất 2 huyện này còn “ngon lành” hơn…

Hà Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khảo sát mở tuyến du lịch Mondulkiri: Điểm du lịch thú vị